Lần đầu tiên trong lịch sử, bảo tàng Louvre đã rộng cửa đón triển lãm do một nhạc sĩ tổ chức – nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng đương đại nổi tiếng Pierre Boulez.
(TT&VH) - Lần đầu tiên trong lịch sử, bảo tàng Louvre đã rộng cửa đón triển lãm do một nhạc sĩ tổ chức – nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng đương đại nổi tiếng Pierre Boulez. Sự kiện đó đã thổi một luồng gió mới vào công trình nghệ thuật kinh điển này.
![]() Pierre Boulez |
Đối với người Pháp, bậc thầy âm nhạc nghệ sĩ gạo cội 83 tuổi điện tử và mang tính thử nghiệm này là “tài sản sống của quốc gia” – người nổi tiếng với những đóng góp độc đáo cho âm nhạc và đời sống trí thức từ những năm 1950.
Khai mạc từ hôm 6/11 và dự kiến kéo dài đến ngày 9/2/2009, triển lãm mang tên Work:Fragment quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật và âm nhạc, trong đó có 70 họa phẩm của các nghệ sĩ như Ingres, Cezanne, Degas, Delacroix, Kandinsky, Klee, Giacometti và Picasso bên cạnh các nhạc phẩm của Wagner, Bartok và Varese cùng các tác phẩm của các nhà văn thế kỷ 19 và 20.
"Chủ nghĩa tân thời được dựa trên những tác phẩm chưa hoàn thành mà trước đây chúng được coi là phác thảo chuẩn bị”, Boulez nói với phóng viên báo chí và chỉ vào bức phác họa nude của De Kooning vẽ từ năm 1952.
Bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 23 tuổi và chịu ảnh hưởng của Olivier Messiaen, Boulez là một trong những nhân vật hàng đầu của trào lưu hậu chiến nhằm tạo nên sự trừu tượng và tính thử nghiệm lớn hơn trong âm nhạc. Năm 2002, ông được trao giải Glenn Gould với những đóng góp xuất chúng cho âm nhạc đương đại.
Bảo Nguyên