thethaovanhoa.vn

Bình Định: Con cá trượt bao giờ cũng to !

08/11/2008 19:13 GMT+7

Sau khi “vời” lại được Dương Ngọc Hùng, có thể nói bóng đá Bình Định với lộ trình trở lại V-League đã khá xuôi chèo mát mái. Vấn đề còn lại là “ngân khố” eo hẹp...

(TT&VH) - Một kế hoạch tái thiết để bóng đá Bình Định trở lại V-League đã và đang được thực hiện khá chỉn chu. Thế nhưng, vấn đề tiền bạc mà cụ thể là chuyện lùm xùm với nhà tài trợ khiến lộ trình tái xuất của đất Võ gặp rất nhiều khó khăn

Sau khi “vời” lại được Dương Ngọc Hùng, có thể nói bóng đá Bình Định với lộ trình trở lại V-League đã khá xuôi chèo mát mái. Chiến dịch “săn gà nhà” mà các vị lãnh đạo Bình Định đưa ra cũng thành công ngoài mong đợi, bởi lần lượt Hoàng Vũ, Khoa Thanh, Minh Mính, Thanh Phương, những đứa con ưu tú đã trở về quê hương. Nhưng đằng sau sự trở lại ấy, Bình Định đã phải “lại quả” không ít cho các đơn vị chủ quản và các cầu thủ. Chuyện tướng, chuyện lính như vậy là ổn.

Vấn đề còn lại là “ngân khố” eo hẹp, một điều mà khiến cho nhiều cầu thủ vẫn phải băn khoăn. Nhưng đấy không phải là cách biện hộ cho lý do 2 lần Bình Định “hục hặc” với thương hiệu sơn Boss của Công ty 4 Oranges.

Bản hợp đồng giao ký giữa Bình Định với Boss, đến ngày 30/11/2008 mới hết hạn và kèm theo một điều khoản ở mùa giải 2009, sơn Boss sẽ tài trợ cho Bình Định nếu có thành tích tốt. Trong khi bản hợp đồng này vẫn còn chưa đáo hạn, các vị lãnh đạo của Bình Định đã mạnh mồm tuyên bố, đại ý một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản sẽ bỏ ra 18 tỷ đồng cho bóng đá Bình Định trong kế hoạch thăng hạng V-League mùa bóng 2010.
 
Cầu thủ Bình Định vẫn chưa thể nở nụ cười khi nghĩ về tương lai

Tất nhiên với khoản đầu tư béo bở như thế, BLĐ đội bóng đất Võ chẳng còn mặn mòi với những khoản tài trợ được coi là nhỏ nhoi của Boss. Ngày 26/9/2008, đội bóng này đã quyết định xin thanh lý với nhà tài trợ này. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, cuộc hôn nhân với nhà tài trợ “dấu tên” lại bất thành. Đến đầu tháng 10, khi đã chính thất bại trong phi vụ 18 tỷ đồng nêu trên, BLĐ của đội bóng đất Võ lại buộc phải cầu cứu tới Boss.

Và tất nhiên, sơn Boss đã “lắc đầu” với Bình Định. Vì đây không phải là lần đầu tiên Bình Định chơi “chiêu” này. Còn nhớ hồi đầu mùa giải 2008, cũng “tham phú phụ bằng”, số là một "đại gia" địa ốc từ TP.HCM nói bóng gió sẽ mua lại đội bóng đất Võ với số tiền lên 20 tỷ đồng, với điều kiện “đại gia” được tạo thuận lợi để kinh doanh ở Bình Định. Cũng vì chiếc "bánh vẽ" này, CLB Bình Định bất ngờ quay lưng lại với sơn Boss, bất chấp hợp đồng đã ký giữa 2 bên. Và suýt nữa họ đã lôi nhau ra tòa, và như vậy đội bóng này phải đền bù số tiền lên hàng chục tỷ đồng cho nhà tài trợ, nếu họ quyết tâm đơn phương phá bỏ hợp đồng. Số tiền đền bù rất “khủng” này nằm ngoài tầm tay đối với 1 tỉnh mà điều kiện kinh tế còn khó khăn như Bình Định, vì thế, sau khi suy đi tính lại, các sếp thể thao của Bình Định đã phải tìm lại với nhà tài trợ Boss để xin nối lại tình xưa.

Giờ kịch bản cũ “na ná” lại xuất hiện, nhưng lần Bình Định không còn nhận được sự thiện chí của sơn Boss. Hệ quả tất yếu, Bình Định vẫn loay hoay với chuyện tiền nong.

Chuyện cũ vẫn còn nóng hổi nhưng thật tiếc những người làm bóng đá đất Võ vẫn chưa rút ra cho mình bài học kinh nghiệm, bài học con cá nào trượt khỏi tay bao giờ cũng là con cá to nhất!
 

Về lực lượng, B.Bình Định giữ lại 3 ngoại binh Bruno, Nildo và Cruz. Nội binh chỉ mới ký hợp đồng với Châu Phước Đức đến từ Tây Ninh. Sắp tới đội bóng này tiếp tục tuyển ngoại binh.

Đam San

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN