thethaovanhoa.vn

Fabregas mong ngóng hạ gục ĐKVĐ Manchester United

07/11/2008 09:03 GMT+7

Cesc Fabregas cho biết, anh và các đồng đội không hề cảm thấy có lỗi vì thành tích kém cỏi gần đây của CLB, và hiện đang rất sốt ruột muốn được thi tài với những nhà ĐKVĐ.

(TT&VH Online) - Tiền vệ đang khoác áo Arsenal cho biết, anh và các đồng đội không hề cảm thấy có lỗi vì thành tích kém cỏi gần đây của CLB, và hiện đang rất sốt ruột muốn được thi tài với những nhà ĐKVĐ.

Kể từ đầu giải đến nay, Arsenal đã phải chịu 3 thất bại, đó là trước những tên tuổi không thật sự xứng tầm như Fulham, Hull City và Stoke City. Họ cũng không có được chiến thắng trong 3 trận liên tiếp gần đây nhất.

Cuối tuần này, nhiệm vụ sẽ còn khó khăn hơn đối với đoàn quân của HLV Wenger khi họ sẽ tiếp đội ĐKVĐ trên sân nhà, trong khi không có sự phục vụ của Adebayor, Eduardo, Rosicky và Robin Van Persie.
 
Fabregas mong ngóng hạ gục ĐKVĐ Manchester United
 
Không chỉ dừng lại ở đó, danh sách chấn thương của "Pháo thủ" còn dài hơn với những cầu thủ chưa chắc có mặt như thủ quân William Gallas, cầu thủ cũ của MU Mikael Silvestre và tiền vệ chạy cánh xuất sắc người Anh Theo Walcott. Thậm chí cả thủ môn Manuel Almunia cũng chưa chắc ra sân do mới bị ốm.

Mặc dù vây, Cesc Fabregas vẫn tỏ ra tự tin trước đối thủ đang xếp trên Arsenal một bậc trong bảng xếp hạng.

"Chúng tôi sẽ phải tiến lên." Tiền vệ người Tây Ban Nha nói. "Trận đấu với MU là một trận đấu lớn và hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Nhưng Arsenal đã sẵn sàng so tài với họ vì chúng tôi là những cầu thủ lớn. Những cầu thủ lớn luôn muốn được thi đấu trong những trận đấu lớn."

Phát biểu về thành tích kém cỏi gần đây của đội bóng, Fabregas cho biết, anh và các học trò không hề có lỗi về việc này. "Chúng tôi không có gì phải xin lỗi vì chúng tôi đã thi dấu hết sức. Hơn nữa rất nhiều đội bóng muốn được sở hữu vị trí hiện nay của chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng Arsenal luôn thi đấu hết mình mỗi khi ra sân."

Khánh Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN