H.Huế vẫn tập “cò cưa” để… chờ tiền. Thế nhưng, với tình hình hiện nay, kể cả khi có “lúa” về, đội bóng Cố đô cũng khó cải thiện tình hình.
(TT&VH) - H.Huế vẫn tập “cò cưa” để… chờ tiền. Thế nhưng, với tình hình hiện nay, kể cả khi có “lúa” về, đội bóng Cố đô cũng khó cải thiện tình hình.
6 năm kể từ ngày rớt khỏi V-League, bóng đá Huế đã từng trở 1 lần trở lại V-League, ấy là năm 2007 và trước đấy là một vài lần làm náo loạn hạng Nhất. Nhưng giờ cái cảnh ấy đã trôi vào dĩ vãng. Dân Cố đô, vốn mộng mơ và “hoài cổ” cũng chẳng dám nghĩ tới việc đội bóng con cưng có được một vị trí ở tốp trên bảng xếp hạng cho mát mặt, chứ chưa nói tới việc trở lại V-Legue hay thời oanh liệt khi họ giành ngôi á quân năm 1995.
Những ngày này đến Tự Do, H.Huế vẫn tập đều, giáo án của HLV Đoàn Phùng vẫn chạy, nhưng trên khuôn mặt của thầy trò họ Đoàn hiện lên sự băn khoăn và lo âu phấp phỏng. Người ta nói H.Huế vừa tập vừa ngóng tiền là vì thế. Còn nhớ những mùa trước, H.Huế không phải là “đại gia” nhưng nói về tiền bạc, có thương hiệu bia Huda đỡ đầu và ngân sách tỉnh rót xuống, H.Huế luôn “xông xênh” để đá hạng Nhất. Thậm chí nếu có lên chuyên nghiệp thì cũng chẳng phải lâm vào cảnh chạy bữa như những đội bóng cùng hạng.
Chữ Huda xuất hiện trên ngực áo của Huế chỉ là sự gượng ép
Ấy vậy mà giờ đây, H.Huế lại rơi vào cái cảnh chơi vơi giữa dòng Hương, Bởi thương hiệu bia Huda sau 8 năm, vừa tự nguyện, vừa “bị ép” phải se duyên với bóng đá tỉnh nhà, giờ đã lâm vào trạng thái “chán tình”. Mà chán là phải, 8 năm qua chung sống với “người tình” thử hỏi bia Huda thu về được gì, khi mà đội bóng này vẫn chỉ quanh quẩn với điệp khúc trụ hạng.
Nay nghe tin T&T nhảy vào, bia Huda mừng ra mặt, lãnh đạo bóng đá Huế cũng mừng thầm vì nghĩ đến cái viễn cảnh ngày nào đó cũng làm được chuyện lớn như anh bạn láng giềng SHB.Đà Nẵng bên kia Hải Vân quan, hay như phiên bản “2.0” của T&T.HN. Nhưng đời không như mơ, ở đời chẳng ai cho không cái gì bao giờ, T&T cũng như vậy, họ chẳng dại gì mà vứt một đống tiền vào một đội hạng Nhất như Huế…Buồn cho Huế, vì chỉ mỗi chuyện tiền mà bây giờ bóng đá vùng núi Ngự, sông Hương đang sống cảnh “chơi vơi”.
Bia Huda dường như không muốn 1 tay ôm lấy đội bóng Huế nữa, mà muốn đẩy “nhiệm vụ” này cho cho T&T. Chắc rằng rồi đây, lương duyên của T&T Group với bóng đá Huế nếu bất thành, Huda nếu có phải trở lại, thì hẳn đó sẽ là một sự gượng ép, hay chỉ là một nghĩa vụ và cũng chẳng gì lạ số tiền năm nay thấp hơn năm trước!?
Cũng cần phải nhìn nhận lại, “tiền” chỉ là một chuyện, vấn đề nằm ở chỗ bóng đá Cố đô đang có dấu hiệu “giậm chân tại chỗ”. Không chỉ về “trồng người” mà cả cách làm bóng đá, họ cần những cú đột phá mạnh mẽ và thay đổi toàn diện, chứ không phải làm bóng đá cái kiểu “ăn chắc mặc bền”, cờ có gí vào tay còn chưa dám phất…
ĐAM SAN