thethaovanhoa.vn

Chùm ảnh nước Mỹ dàn dụa nước mắt trước chiến thắng lịch sử của Obama

05/11/2008 19:56 GMT+7

Nước Mỹ rốt cuộc đã có sự lựa chọn mà nhiều nhà dân quyền cùng thời với Martin Luther King không dám tin mình còn có dịp chứng kiến: Obama trở thành vị tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên.

(TT&VH Online) - Nước Mỹ rốt cuộc đã có một sự lựa chọn mà nhiều nhà dân quyền cùng thời với Martin Luther King không dám tin rằng mình còn có dịp chứng kiến: Barack Obama đã trở thành vị tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên.
Nhiều báo đánh giá, cùng với sự kiện này, nước Mỹ bước vào một kỷ nguyên mới, với vận hội có một không hai cho việc biến giấc mơ của Martin Luther King thành hiện thực: Mọi người dân Mỹ, không phụ thuộc vào mầu da và tầng lớp xã hội, đều có quyền bình đẳng tham gia vào các quyết định chính trị của nước Mỹ.
Christine Farris King, em gái Martin Luther King (giữa), khóc vui mừng.
 
"Không có một nước Mỹ cánh tả, cũng không có một nước Mỹ bảo thủ, đơn giản chỉ có một Hợp chủng quốc Mỹ. Cũng không có một nước Mỹ da đen hay da trắng và không có một nước Mỹ của người Latin hay người châu Á. Nhưng, có một Hợp chủng quốc Mỹ”. Đó là câu nói nổi tiếng của Obama.
 
Và ông đã thành công trong cuộc tranh cử nhờ đã tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của mọi tầng lớp người dân Mỹ, từ da trắng đến da mầu, từ già trẻ đến trẻ, từ nam đến nữ.
 
Nước Mỹ hôm nay sẽ khác với tất cả những nước Mỹ trước đây.
 
Rất nhiểu cử tri Mỹ đã khóc trong giờ phút lịch sử này:
 
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN