
Điểm mưa nặng nhất: làng lụa Vạn Phúc chìm trong lũ
Đến 7h tối qua 2/11, làng lụa Vạn Phúc vẫn bị nước cô lập hoàn toàn. Hàng nghìn vuông lụa tơ tằm của dân làng lụa Vạn Phúc ngập chìm trong nước...
(TT&VH) - Đến 7h tối qua 2/11, làng lụa Vạn Phúc vẫn bị nước cô lập hoàn toàn. Hàng nghìn vuông lụa tơ tằm của dân làng lụa Vạn Phúc ngập chìm trong nước nhiễm phẩm nhuộm nhiều mầu sắc, ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
Sau khi lội bộ 3 km đường ngập nước từ đường Nguyễn Trãi, 4h30 chúng tôi có mặt tại làng lụa nổi tiếng hiện ngập nặng nhất ở Hà Đông. Con đường chính mang tên phố Lụa từ cổng làng chạy dọc theo làng dài gần 1km ngập sâu trong nước, nhiều điểm ngập đến 1,2m. Hai bên, các cửa hàng lụa đóng cửa im lìm. Thỉnh thoảng bắt gặp những lá cờ xéo lất phất được căng dây cảnh báo nơi có ao hồ, hố sâu.
Theo Cty cấp thoát nước Hà Nội thì đây là khu vực có lượng mưa lớn nhất, nhiều điểm từ 400- 500mm trong 3 ngày qua. Hiện cuộc sống của 700 hộ dân phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến đò của UBND phường, từ cứu trợ hộ đói tới đưa người dân đi cấp cứu.
Chủ cửa hiệu lụa Hoàng Hưng kể, khi cả nhà chị thức dậy sáng 1/11 thì nước đã tràn vào nhà 70cm. Đường ngập đúng 1m nên hàng trăm cuốn lụa không thể di chuyển ra khỏi làng, cũng may số nguyên liệu vừa kịp úp lên khung máy dệt, cả nhà chỉ còn cách vớt những súc lụa để lên cao. Hàng trăm gia đình bán lụa đều như vậy, lụa bị nhuộm bùn, có giặt khô lại cũng không đảm ảo chất lượng. Hơn nữa, nhiều nhà lụa mới dệt xong đã bị nước ngập nên sẽ phải huỷ.
Theo chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Thuỷ, 95% địa bàn phường bị ngập trên 1 mét nên cách duy nhất để di chuyển là bằng thuyền bè tự tạo. UBND phường đã đóng được 3 chiếc bè phi và 3 xuồng nhỏ để phục vụ cứu hộ khẩn cấp. 3 chiếc bè này được chia làm 3 nhánh và giao cho Bí thư, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Mặt trận phường trực tiếp phụ trách. Theo ông Thuỷ, nếu nước tiếp tục ngập sâu thế này, phải tính đến chuyện di tản người dân ra khỏi làng lụa.
Mạnh Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN