thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Việt Nam: Nghỉ thôi, đừng xả

04/11/2008 14:14 GMT+7

Trước khi cho các cầu thủ xả trại, HLV Calisto đã phải dành ít phút dặn dò các cầu thủ cố gắng giữ gìn sức khỏe, tự tập duy trì thể lực.

(TT&VH) - Trước khi cho các cầu thủ xả trại, HLV Calisto đã phải dành ít phút dặn dò các cầu thủ cố gắng giữ gìn sức khỏe, tự tập duy trì thể lực. Không phải tự nhiên thầy Tô lại dặn thế, bởi suốt 8 năm sống và làm việc ở Việt Nam ông thừa hiểu thời gian “xả trại” của các cầu thủ bản xứ là như thế nào.

1. Không phải không có nguyên cớ khi ở Việt Nam các cầu thủ mới có kiểu sinh hoạt tập thể suốt mùa bóng, và họ chỉ được về nhà 1- 2 buổi trong tuần. Bởi ngoài chuyện tập trung vào chuyên môn, quản quân kiểu “trại lính” ấy cũng tránh được vô số chuyện không hay ngoài sân cỏ. Một HLV lão làng đã từng nói thẳng “giờ mấy anh ấy (cầu thủ) tiền nhiều, nếu chỉ được nghỉ 1 buổi thôi cũng khối chuyện phải lo. Đã có nhiều tấm gương tày liếp, cả thiệt mạng vì chơi bời quá đà mà họ có sợ đâu”.
 
Nói như thế, có nghĩa sau khi rời sân bóng, rời “đại bản doanh” là một môi trường nhiều cám dỗ mà đôi khi chẳng mấy cầu thủ nào có thể tránh được. Chuyện của cầu thủ qua đời vì tai nạn giao thông, hay thủ môn đang nổi của Đà Nẵng là Ngọc Thế bị “đâm nhầm” trong vũ trường rồi tới việc 5 cầu thủ T&T.HN có mặt trong động lắc ở TP.HCM…chắc nhiều người chưa quên. Đáng chú ý là những chuyện buồn đó đều nằm ở trong những ngày xả trại ngắn ngủi.

Chừng đó bằng chứng, trong số rất nhiều “scandal của bóng đá Việt” thôi cũng đủ cho thấy mỗi lần “xả trại” là mỗi lần các ông thầy, lãnh đạo đội bóng chẳng mấy yên tâm. Và chính bởi quá nhiều nguy hiểm rình rập quanh các cầu thủ của mình ấy, dù có muốn hay không các đội bóng cũng đành chọn giải pháp “quản lý chặt chừng nào hay chừng ấy” để tránh những rủi ro không đáng có.

2. Cũng chính bởi tư tưởng “chắc ăn” như thế, các đội bóng đã biến đại bản doanh của mình trở thành một “trại lính” thực sự. Nói thì nói vậy, nhưng khối người cũng thèm được sống trong “trại lính” như thế. Như Bình Dương, ĐT.LA, HA.GL…đại bản doanh của các đội bóng này không khác gì các khách sạn 3 - 4 sao với đầy đủ loại hình giải trí, phương tiện tập luyện đều đạt chuẩn.
 
ĐTVN cần được nghỉ, nhưng các tuyển thủ cũng đừng quên AFF Cup đang chờ họ
Thế nhưng, với các cầu thủ nếu chỉ quanh quẩn với Internet, bàn bi - da hay nằm xem các chương trình truyền hình là quá nhàm chán. chính bởi thế, chỉ đợi đến khi được nghỉ là họ có điều kiện tung hoành quán xá, bạn bè.

Hậu quả sau ngày nghỉ, hầu hết các bài học, hay kết quả tập luyện của những ngày trước “bay” theo các cuộc chơi khiến các HLV phải làm lại từ đầu. Cứ như thế, cái vòng luẩn quẩn “nghỉ là xả hết” ấy kéo dài mãi.

Đó mới là những ngày nghỉ ngắn ngủi, còn kỳ nghỉ dài tránh EURO, World Cup hay nghỉ giữa giai đoạn thì còn kinh khủng hơn. Có nhiều ông thầy than trời: “trước khi nghỉ nó mạnh nhất đội, nghỉ xong chạy 1 vòng sân là hết nổi”. Và trước tình trạng đó, các HLV từ nội đến ngoại đều “chốt hạ” bằng câu “các cầu thủ VN ý thức quá kém”.

3. Các tuyển thủ VN giờ đang trong thời hạn nghỉ 6 ngày trước khi quay lại tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Những ngày nghỉ này rất quan trọng khi các tuyển thủ có thời gian dành cho gia đình, cũng như người thân sau 1 thời gian dài ở tập trung. HLV Calisto rất tâm lý khi không đẩy các tuyển thủ vào “trại lính”, bởi ở một KS giữa Thủ đô, vào buổi tối các cầu thủ vẫn có 1 chút thời gian dạo phố, hay đi chơi với bạn bè. Và mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông.

Nhưng bây giờ, khi xả trại được về nhà thì dù ông Calisto có là “phù thủy” cũng phải bó tay. Chuyện họ làm gì trong 1 tuần nghỉ chỉ có trời mới biết. Và có lẽ ông và các cộng sự chỉ hy vọng rằng, với trọng trách của một tuyển thủ họ sẽ biết điều tiết mọi cuộc chơi để đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho mình và cho ĐTQG.

Bằng không, thời gian tập trung rèn thể lực của ông Calisto sẽ trở thành công cốc… Hy vọng các tuyển thủ đều ý thức “nghỉ thôi, đừng xả” thì quá tốt.

Duy Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN