thethaovanhoa.vn

Hàng trăm người tới… toilet để chiêm ngưỡng nghệ thuật

02/11/2008 11:29 GMT+7

Một toilet công cộng ở Munich đã được biến thành một bảo tàng nghệ thuật và đã thu hút được 800 người trong những ngày đầu khai trương.

(TT&VH) - Một toilet công cộng ở Munich đã được biến thành một bảo tàng nghệ thuật và đã thu hút được 800 người trong những ngày đầu khai trương.

Được xây dựng từ năm 1894, toilet công cộng này ban đầu được xây nhằm phục phụ những hộ dân thiếu các phương tiện cần thiết ở gần đó. Sau hơn 100 năm phục vụ với mục đích đó, toilet này bị đóng cửa vào năm 1992 do không còn được sử dụng nhiều như trước.

Biến thành bảo tàng, nơi này chủ yếu mang các hình graffiti có chủ đề chính trị. Hiện đã có 4 nghệ sĩ tặng tác phẩm của mình cho phòng trưng bày này. Mặc dù bảo tàng rộng 70 m2 này hiện chỉ mang tính tạm thời, song Mathias Koehler, người khởi xướng xây dựng bảo tàng cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng sẽ biến nó thành bảo tàng vĩnh viễn nếu nhu cầu của khách tham quan tăng cao.
 
T.V 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN