thethaovanhoa.vn

Nhà thơ Trần Nhật Thu qua đời

02/11/2008 10:29 GMT+7

Nhà thơ Trần Nhật Thu đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở 662/93 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM hồi 18 giờ 15 ngày 31/10.

(TT&VH) - Nhà thơ Trần Nhật Thu đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở 662/93 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM hồi 18 giờ 15 ngày 31/10.
 
Lễ tang nhà thơ Trần Nhật Thu diễn ra tại tư gia. Lễ viếng bắt đầu lúc 22 giờ 30 ngày 31/10, lễ động quan lúc 11 giờ ngày 2/11 và an táng tại Nghĩa trang TP.HCM tại Củ Chi.

Nhà thơ Trần Nhật Thu sinh ngày 15/7/1945 tại Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình. Từ năm 1966 - 1975 ông công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, từ 1975 - 1978 làm việc ở tuần báo Văn nghệ giải phóng, từ 1978 đến khi về hưu công tác ở tuần báo Văn nghệ TP.HCM.

Ông bắt đầu được biết đến rất sớm trong làng văn khi đoạt giải Ba cuộc thi thơ của báo Văn nghệ, Hội Nhà văn VN trong một cuộc thi năm 1968 - 1969. Đến cuối đời, ông đã có một danh sách dài các tác phẩm đã xuất bản với nhiều thể loại. Thơ: Nơi giáp mặt (thơ - in chung với Cảnh Trà, Quang Huy, NXB Văn học 1971), Mùa bão và hoa muống biển (thơ, NXB Văn học 1971), Gặp gỡ mùa gió chướng (NXB Văn nghệ 1986), Hoa hồng gió mặn (NXB Thuận Hóa 1986, Văn học tái bản 1992), Từ những bờ hoa gió thổi về (NXB Mũi Cà Mau 1998), Trên những nẻo đường chiến tranh (NXB Mũi Cà Mau 2002)…; Truyện: Con mắt cánh buồm (NXB TP.HCM 1986, tái bản 1993, 1997, 2001), Con mắt tìm về (NXB Trẻ 1986), Truyền thuyết biển (NXB Thuận Hóa 1986)…; Các thể loại khác: Tục lệ cưới gả, tang ma người Việt xưa (khảo luận, NXB Thuận Hóa, NXB VHTT, NXB Văn nghệ tái bản các năm 1991, 1992, 1993, 1996, 2004), Ở Sài Gòn bỗng gặp hoa bí vàng (chân dung văn học, NXB Văn nghệ 2001)…

Thanh Kiều

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN