thethaovanhoa.vn

Từ 5 sao tới ngàn sao

04/11/2008 02:56 GMT+7

Ngoảnh trông ra biển, tựa lưng vào núi - Nha Trang là thành phố biển nổi tiếng hiền hòa thơ mộng.

(TT&VH Cuối tuần) - Ngoảnh trông ra biển, tựa lưng vào núi - Nha Trang là thành phố biển nổi tiếng hiền hòa thơ mộng. Tự muôn đời, 9 hòn đảo lớn thấp thoáng trước vịnh Nha Trang như những bức bình phong thiên nhiên chắn che gió bão. Song thời gian gần đây, bức bình phong thiên nhiên này đang có nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng trước làn sóng chạy đua ra đảo… đào núi, lấp biển mở rộng đất phát triển du lịch, mà “nóng” nhất là dự án đang chuẩn bị triển khai xây dựng: Khu du lịch ngàn sao dưới nước với quy mô xấp xỉ 550 ha để… đón người đẹp đến dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010.

Dự án... ngàn sao

Đầu tháng 10/2008, ông Hoàng Kiều - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty RAAS (Hoa Kỳ) đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái RAAS trên diện tích bao gồm 263 ha mặt đất và 295 ha mặt nước tại Đầm Bấy, phía Đông Nam đảo Hòn Tre và khu đất rộng gần 100 ha dọc theo đại lộ Nguyễn Tất Thành, tiếp giáp phía Nam Khu du lịch Diamond Bay. Theo giải thích của ông Hoàng Kiều, dự án có tên là “Khu resort & spa ngàn sao” bởi nhà đầu tư có ý tưởng xây dựng nhiều hạng mục công trình chìm dưới biển. Hiện dự án này đã đổi tên thành “Khu du lịch sinh thái Đầm Bấy” nhưng vẫn giữ nguyên ý tưởng ban đầu.
 Một làng biển giữa vịnh Nha Trang đã và đang bị xóa sổ
để nhường chỗ cho dự án du lịch. Ảnh: B.C
“Khu Resort & spa ngàn sao dưới nước” dự kiến sẽ xây dựng 2.000 phòng biệt thự, trong đó có nhiều bungalow cùng 20 nhà hàng chuyên phục vụ hải sản tươi sống, ngoài ra còn có CLB dưới nước, sân gôn và khu biệt thự dành riêng cho... người đẹp. Theo lời ông Hoàng Kiều, trước mắt là phục vụ tốt cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2010, về lâu dài “ngàn sao dưới nước” sẽ trở thành trung tâm hội tụ của những người đẹp nhất thế giới cùng các ngôi sao điện ảnh và người mẫu thời trang nổi tiếng thế giới. Đó là lý do chủ đầu tư quyết định xây dựng 4 nhà hát và sân khấu, trong đó sân khấu chính nhìn ra biển với 7.000 chỗ ngồi bên cạnh một quảng trường đủ sức chứa tối đa 10.000 người, cùng biểu tượng lưu dấu tay của HHTG! Gắn với HHTG còn có một đại lộ dài khoảng 2 cây số, được sử dụng để “mở” thêm chỗ ngồi cho khách xem các sự kiện trong sân khấu chính, bằng cách bố trí nhiều màn hình cực lớn và trưng bày các loại xe cổ cùng với tượng hoa hậu thế giới!
Ông Hoàng Kiều cũng đã phác thảo làng HHTG bao quanh bản đồ Việt Nam (gọi là đảo Việt Nam) gồm 195 căn nhà, mỗi căn nhà thể hiện nét văn hóa độc đáo của một quốc gia, đại diện cho 5 châu lục. Để tôn thêm vẻ đẹp của hòn đảo giả, nhà đầu tư không ngại tốn kém làm một con kênh đào, dẫn nước biển chạy vòng quanh! Chưa hết, trên “đảo Việt” còn có 30 căn nhà cổ cùng với 4 sân khấu chuyên phục vụ biểu diễn văn hóa 3 miền Bắc, Trung, Nam và các dân tộc Việt Nam. Không hiểu đảo giả đứng chân trên đảo thật như thế nào nhưng ông Hoàng Kiều cho biết sẽ xây dựng trong “làng” 1 trung tâm mua sắm hàng hiệu với khoảng 50 - 100 cửa hàng.
 Dự án mới phác thảo, nhưng phương tiện thi
công cơ giới đã đâm bẩy. Ảnh: B.C
Còn nữa, nhân sự kiện HHTG 2010, ông Hoàng Kiều đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cấp thêm gần 100 ha đất ở Sông Lô - dọc theo 2 bên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn tiếp giáp Khu du lịch Diamond Bay để xây dựng một khu du lịch sinh thái khác với khoảng 100 phòng nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều công trình dịch vụ vui chơi dã ngoại và bến cảng cùng với khu dịch vụ hậu cần đón khách từ đất liền ra đảo.

Mặc dù chủ đầu tư luôn nhấn mạnh rằng không hạn chế vốn đầu tư để thực hiện những ý tưởng to lớn, nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa biết doanh nghiệp nào là pháp nhân chính thức của dự án nói trên. Theo lời Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi, ngay cả lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chưa biết đơn vị lập dự án đầu tư là Công ty TNHH Đại Hòa mà ông Hoàng Kiều là thành viên HĐQT hay Công ty RAAS (Hoa Kỳ) do ông Hoàng Kiều làm Chủ tịch HĐQT và TGĐ. Hơn nữa, bản phác thảo dự án không có điểm nào đề cập đến tổng giá trị đầu tư, chỉ biết rằng dự kiến thời gian thực hiện từ 2008-2015, chia làm 3 giai đoạn. Quan trọng nhất là từ nay đến tháng 10/2010 sẽ hoàn tất khu hậu cần đón khách và khu “ngàn sao dưới nước” ở Đầm Bấy để phục vụ cuộc thi HHTG 2010.

Khi người đẹp… lấn biển!

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì một cuộc khảo sát thực địa tại Đầm Bấy. Theo nhận định của các chuyên gia xây dựng, trong điều kiện nước ta, thi công một dự án quy mô lớn dưới đáy đại dương chỉ trong vòng 2 năm là điều không tưởng. Hơn nữa, đảo Hòn Tre liên quan đến mục tiêu bảo vệ an ninh quốc phòng, một phần đất dự án nói trên chồng lấn lên diện tích mà trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga do đó, lãnh đạo chính quyền địa phương nên thận trọng trước khi quyết định. Hiện tại, Bộ VHTTDL chưa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng vịnh Nha Trang. Điều đó nghĩa là tỉnh Khánh Hòa lại phải chạy theo nhà đầu tư để lập hồ sơ bổ sung “siêu dự án” nói trên vào đồ án quy hoạch.

Nha Trang hiện có 3 hội trường, sân khấu lớn với khoảng hơn 14.000 chỗ ngồi, mới xây dựng trong vòng vài năm gần đây để kịp phục vụ các cuộc thi sắc đẹp. Sân khấu nhạc nước 5.000 chỗ ngồi của Vinpearl chưa bao giờ khai thác hết công suất, ngoại trừ mấy lần thi thố. Riêng hội trường lớn gần 8.000 chỗ ngồi của Cung trình diễn Diamond Bay, sau đêm chung kết HHHV 2008 vẫn đóng cửa im ỉm. Trong lúc cả nước đang tìm đường liên danh, liên kết, hòa nhập... để phát triển, thiết nghĩ tỉnh Khánh Hòa cần động viên các nhà đầu tư hợp tác khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch sẵn có, hơn là tiếp tục đầu tư mới thao kiểu rải mành mành. Bởi vì, kết quả kinh doanh của nhà đầu tư gắn liền với lợi ích quốc gia. Bài học lịch sử cho thấy, đông mà không mạnh là hậu quả của cung cách làm ăn riêng lẻ, xuất phát từ tâm lý đầu tư cát cứ, tiểu nông...

Ông Trương Kỉnh - GĐ Ban quản lý khu bảo tồn biển Nha Trang, cảnh báo: “ Khu vực dự án đề xuất nằm trong vịnh Nha Trang và gần với vùng lõi Hòn Mun của khu bảo tồn biển. Phương án đề xuất sử dụng cả mặt đất và mặt nước ở Đầm Tre và Đầm Bấy là 2 khu vực có các hệ sinh thái biển cần được bảo vệ là rừng ngập mặn, cỏ biển, san hô và bãi đẻ của rùa biển (Đầm Tre). Như vậy, nếu dự án được chấp thuận và triển khai thì các hệ sinh thái nói trên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, chất thải của vùng dự án cũng phải được quan tâm quản lý. Điều này không những có ý nghĩa quyết định sống còn của khu du lịch sinh thái này mà còn cho cả vịnh Nha Trang”.

Thiên nhiên là môi trường du lịch quan trọng, trong đó biển đảo là nguồn tài nguyên hữu hình và vô hình. Đối với Nha Trang - Khánh Hòa, biển - đảo là hệ sinh thái tự nhiên - nhân văn lớn. Khu vực Đầm Bấy hiện có một làng chài 36 hộ với trên 100 cư dân sinh sống đã lâu đời. Cuộc sống của cộng đồng cư dân sinh sống trên các khóm đảo trong lòng vịnh Nha Trang gắn liền với lịch sử hơn 350 năm hình thành, phát triển vùng đất này. Các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa đều nhấn mạnh vai trò của biển trong đời sống ngư dân. Biển mở ra con đường kiếm sống, biển là không gian văn hóa, là chốn linh thiêng đón nhận niềm tin, kết nối cộng đồng... Một dự án du lịch sinh thái cần phải quan tâm đến việc cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư. Bởi lẽ, bà con ngư dân từng hy sinh bao mồ hôi, công sức và cả máu xương để bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chính họ đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu bảo tồn. Trong thực tế, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chưa tìm ra phương án giải quyết những bế tắc bao trùm cuộc sống hàng trăm hộ gia đình từ đảo vào bờ sau 2 lần tái định cư để nhường đất cho dự án phát triển Khu du lịch Vinpearl. Dư luận hết sức lo ngại bởi cứ mỗi lần tổ chức thi hoa hậu tại Nha Trang, dân chúng lại mất đất, làng biển lại bị giải tỏa, di dời... Xin nói thêm, phát triển bền vững là sự phát triển thỏa mãn những nhu cầu của hiện tại và không phương hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Bảo Chân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN