thethaovanhoa.vn

"Không có Hồ Quỳnh Hương, tôi sẽ đi đường khác"

30/10/2008 14:30 GMT+7

Nếu không có chị Hồ Quỳnh Hương, thì hiện tại Hà sẽ không ở vị trí như thế này. Chỉ có điều chắc chắn, Hà vẫn sẽ đến với âm nhạc nhưng sẽ đi một con đường khác.

(TT&VH Online) - "Nếu không có chị Hồ Quỳnh Hương, thì hiện tại Hà sẽ không ở vị trí như thế này. Chỉ có điều chắc chắn, Hà vẫn sẽ đến với âm nhạc nhưng sẽ đi một con đường khác" - Đó là những tâm sự rất thật của chàng ca sĩ trẻ Minh Hà trước ngày phát hành album đầu tay Ngày Mưa Rơi với phóng viên TT&VH Online.
 
>> Hồ Quỳnh Hương sáng tác ca khúc cho ca sĩ trẻ 
* Dường như với khán giả, cái tên Minh Hà còn quá mới mẻ?

Vâng. Chính vì vậy nên Minh Hà hi vọng thời gian tới, Minh Hà và “Ngày mưa rơi” sẽ chiếm được thật nhiều cảm tình của khán giả và cái tên này sẽ trở nên quen thuộc với mọi người.

* Vậy anh nghĩ sao khi người ta nói anh đang “dựa hơi” của một “bà chị” nổi tiếng để làm bước tiến cho sự nghiệp của mình?

Minh Hà thật may mắn khi được chị Hồ Quỳnh Hương tạo cho nhiều cơ hội giúp đỡ. Đây là sự may mắn mà không phải bất kì một ca sĩ mới nào có được. Khi thể hiện một sáng tác nào đó, Minh Hà hát bằng chính cảm xúc và suy nghĩ của mình chứ không bị ảnh hưởng và nghĩ rằng mình “cần” phải ảnh hưởng bởi một ai. Chị Hồ Quỳnh Hương và ekip trong Diamond Noir là những người định hướng âm nhạc cho Hà và Hà tin rằng, mình sẽ làm tốt phần việc của mình trong các kế hoạch định hướng đó.

* Nếu không có Hồ Quỳnh Hương, anh nghĩ mình đang ở vị trí nào trong sự nghiệp riêng của mình?

Đúng, nếu không có chị Hồ Quỳnh Hương, thì hiện tại Hà sẽ không ở vị trí như thế này. Chỉ có điều chắc chắn, Hà vẫn sẽ đến với âm nhạc nhưng sẽ đi một con đường khác.

* Cơ duyên nào đã giúp anh và Hồ Quỳnh Hương gặp nhau?

Minh Hà và chị Hồ Quỳnh Hương có 2 lần gặp gỡ và phải nói rằng cả 2 lần này đều là những bước ngoặt đối với Hà. Lần thứ Nhất, Hà gặp chị Hương ở Hà Nội, hôm đó chị Hương hát cho một câu lạc bộ Sinh Viên. Khi đó Hà vẫn còn nhỏ và chị Hương cũng chỉ là một ca sĩ được biết đến với nhiều giải thưởng thôi. Càng ngồi xem, Hà lại càng xác định được trong mình sự khao khát được hát, niềm khao khát được đến với nghệ thuật. Chương trình kết thúc, sinh viên cũng đi về hết, Hà đã mạnh dạn lên bàn âm thanh và đề nghị cho mình được hát một bài. Lúc đó Hà chỉ muốn mình được giải tỏa sự khao khát đang bùng cháy trong lòng. Hà hát liền một lúc 3 bài và không thể ngờ ở dưới có một vị khách đặc biệt tự bao giờ.

Khi chuẩn bị về thì chị Hương lại gần Hà và nói Hà hát rất có hồn, nếu muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì nên trau dồi ở trường lớp. Hà đã thực sự thấm những lời nhận xét hôm đó của chị Hương. Và thế là, theo lời giới thiệu của chị, Hà đến với lớp giảng dạy của cô Hà Thủy, khi đó cũng là cô giáo của chị Hương. Miệt mài học và học, còn chị Hương cũng cuốn theo những công việc và những thành công của mình.

Hà và chị Hương không gặp lại nhau cho đến khi Hà đã có mặt ở Sài Gòn. Hôm đó, trên đường đi Cần Thơ, do có vấn đề về đĩa hát nên chị Hương phải ghé tạm vào một phòng thu ở dọc đường. Thật bất ngờ đối với Hà khi được gặp lại chị Hương trong vị trí của một kỹ thuật viên âm thanh. Hà đã giúp chị Hương có được đĩa nhạc thật ổn cho buổi trình diễn ngày hôm đó.

Sau này, Hai chị em thường xuyên liên lạc với nhau. Chị Hương cũng là người khán giả đầu tiên lắng nghe Hà hát.

Cho đến bây giờ, Hà vẫn không nghĩ được rằng, mình sẽ có những ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng viết riêng cho mình. Sẽ được đứng trên sân khấu, sẽ phát hành CD và có được những khán giả của mình.

* Anh sẽ ra mắt album đầu tay vào thời điểm “người người ra album, nhà nhà ra album”. Vậy album của anh có điểm gì đặc biệt hơn các album khác?

“Ngày mưa rơi” là album ý nghĩa đối với Minh Hà. Ý nghĩa ở tựa đề album hay lời của những ca khúc trong đó. “Ngày mưa rơi” là album có sự sâu chuỗi đặc biệt về mặt cảm xúc. Hà hát hết tâm trạng của mình, hát bằng cái vốn mà mình có. Mỗi cá thể trong xã hội này được phân biệt ở những đặc trưng khác nhau, không con người nào có thể lẫn với con người nào. Hãy coi âm nhạc như một xã hội nho nhỏ, Minh Hà sẽ khác với những ca sĩ khác ở chính con người Minh Hà.

* Vậy thế mạnh của anh là gì?

Hiện tại thế mạnh với Minh Hà là những bản ballad. Tuy nhiên, Hà cũng muốn thử sức với những thể loại khác.

* Trong album của anh có 10 bài thì có đến 6 bài là những ca khúc do Hồ Quỳnh Hương sáng tác? Anh bị “ép buộc” phải hát hay vì “sự đồng cảm không bến bờ”?

Ồh, phải nói là cả một sự kỳ công để thuyết phục “khổ chủ” của những ca khúc này cho chúng có mặt trong “Ngày mưa rơi” đấy ạh (Cười lớn). Chị Hương vốn không muốn tung những ca khúc này ra nhưng khi đã đồng ý cho Minh Hà thể hiện các ca khúc này thì Hà đã tự hứa với mình, là sẽ hát hết sức mình có và để những ca khúc này thật thành công khi đến với khán giả.

* Anh đánh giá sao về những sáng tác của Hồ Quỳnh Hương?

Hà đánh giá cao ở “tâm trạng” của mỗi ca khúc này. Hát một ca khúc là Hà lại tập thích ứng với một tâm trạng của ca khúc đó. Lời của các ca khúc này rất hay và ý nghĩa. Chính vì thế, Hà đã bị cuốn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bản nhạc vẫn còn nằm trong tập ghi nhạc của chị Hương.

* Anh có ngoại hình, giọng hát. Tại sao anh không tham dự các cuộc thi hát?

Cũng đã có nhiều người hỏi Minh Hà như thế và Minh Hà đã trả lời rằng, đơn giản Minh Hà muốn đến với âm nhạc bằng con đường đi riêng của mình. Thể hiện tốt và được khán giả đón nhận dường như là giải thưởng lớn hơn rất nhiều so với giải thưởng của một cuộc thi nào đó.

* Kế hoạch của anh để quảng bá giọng hát của mình?

Minh Hà sẽ đến gần khán giả với album “Ngày mưa rơi” tiếp sau đó là những chương trình phục vụ các bạn HS-SV trên toàn quốc.
 
Thành Trung (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN