thethaovanhoa.vn

Cứu sống bé sơ sinh có cánh tay nhỏ hơn nhẫn cưới

29/10/2008 23:06 GMT+7

Sinh ra khi 24 tuần tuổi, nặng 0,47 kg, bé trai ở Scotland đã sống sót thần kì bằng một kiểu tã lót đặc biệt nhằm giữ ấm cho cơ thể yếu ớt của cậu bé

Gregor trong vòng tay hạnh phúc của bố mẹ

Sinh ra khi mới 24 tuần tuổi và nặng chỉ có 0,47 kg, một bé trai ở Scotland đã sống sót thần kì bằng một kiểu tã lót đặc biệt nhằm giữ ấm cho cơ thể yếu ớt của cậu bé

Cậu bé Gregor Craig khi mới sinh ra có cánh tay rất nhỏ, đến nỗi bố của cậu bé có thể đeo chiếc nhẫn cưới vào cánh tay cậu bé.

Cơ hội sống sót của Craig là rất nhỏ, nhưng bằng việc quấn bé trong một túi bóng đặc biệt, các bác sỹ đã thành công trong việc đem đến cơ hội sống dù là nhỏ nhoi cho cậu bé.

Cánh tay tí hon của Gregor

Chiếc túi bóng đặc biệt cứu sống Gregor


Sau 5 tháng, cậu bé đã có thể về nhà với mẹ là Martine Craig. “Gregor là một trong những sự sống kì diệu của cuộc sống. Chúng tôi không thể tin được rằng chúng tôi đã có Gregor trong gia đình sau một thời gian dài giành giật sự sống”, mẹ của Gregor nói.

Theo NLĐ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN