thethaovanhoa.vn

Diễn biến tiếp theo vụ “Trọng tài xử ép Real": Chất Real Madrid!

29/10/2008 13:08 GMT+7

Real Madrid là một đội bóng đề cao sự hào nhoáng. Hào nhoáng từ trong phòng truyền thống cho tới mặt cỏ.

(TT&VH) - Real Madrid là một đội bóng đề cao sự hào nhoáng. Hào nhoáng từ trong phòng truyền thống cho tới mặt cỏ. Với hàng nghìn danh hiệu lớn nhỏ đã dành được, sự hào nhoáng trong phòng truyền thống là không phải bàn cãi.
 
Với Bernabeu, Real Madrid cũng đã có một trong những sân bóng hào nhoáng nhất ở châu Âu và thế giới. Còn với các cầu thủ, Real Madrid luôn khuyến khích họ tạo dựng một hình ảnh thật đẹp, thật long lanh trước mắt công chúng. Những mái tóc được chải gel bóng lộn (của thế kỷ trước) hoặc trông thật bồng bềnh nghệ sỹ (hiện tại, với những Higuain, Gago, De la Red, Ramos...). Những nụ cười thật rạng rỡ trước ống kính truyền hình hoặc trên mặt báo. Nói chung, đã là người của Real Madrid thì phải hành xử như những quý ông, bặt thiệp và luôn có chừng mực. Cầu thủ đã vậy. HLV lại càng phải vậy. "Hãy cho tôi biết HLV của bạn là người thế nào, tôi sẽ nói cho bạn biết đội bóng của bạn ra sao!".
 
Schuster vẫn chưa thấm nhuần tinh thần Madrid?

Gần hai năm ở Bernabeu, Schuster dường như vẫn chưa thấm nhuần được tư tưởng ấy. Những ấn tượng rõ nét nhất về HLV người Đức, nếu phải kể ra, chỉ là một bộ mặt khắc khổ và cau có trên băng ghế huấn luyện cùng một thái độ cộc cằn mỗi khi phải tiếp chuyện cánh báo chí anti-Madrid. Những áp lực khủng khiếp từ một trong những chiếc ghế nóng nhất thế giới đã biến "Thiên thần tóc vàng" từng làm xao động biết bao trái tim thiếu nữ ngày nào thành một kẻ tự kỷ suốt ngày thu mình trong vỏ ốc, nhưng mặt khác lại như một cái lò lửa, luôn sẵn sàng bùng nổ mỗi khi không kiềm chế được. Hãy nghe đoạn đối thoại mới nhất giữa Schuster với các phóng viên: "Vì sao Ramos phải ngồi dự bị? Xoay vòng? Cần nghỉ ngơi? Hay trừng phạt?” – “Tất cả trừ lý do cuối"; "Ông có ‘cùi bắp’ với các cầu thủ Bilbao không?” – “Tôi không có gì để nói", "Ông có vào sân phàn nàn với trọng tài không?” – “Không cần".

Đây không phải là lần đầu tiên Schuster xung đột với cánh phóng viên, nhưng chưa bao giờ những phản ứng của ông lại gây ra một sự phản cảm lớn đến vậy. Không chỉ người ngoài cảm thấy ức chế và khó chịu trước những phàn nàn của Schuster (và Mijatovic), ngay cả những người áo Trắng cũng cảm thấy HLV người Đức và vị GĐTT người Montenegro đang đi quá đà. Hôm qua, Calderon đã lên tiếng, nhưng không phải để bênh vực Schuster. "Chúng ta cần ủng hộ các trọng tài", và "tôi nhắc lại, một đội bóng như Real Madrid không bao giờ được phàn nàn về chấn thương, trọng tài và sự kém may mắn" là những thông điệp quá rõ ràng: Schuster hãy im miệng đi! Quá dễ hiểu, đây là thời điểm Calderon cần một Real Madrid "long lanh" nhất có thể để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào mùa Hè sang năm, và trong khi nó còn chưa thể hiện được sự long lanh ấy trên sân, những rắc rối ngoài sân như hiện nay là quá nhiều!

HLV người Hà Lan Leo Beenhakker nói rằng đó mới chính là con người thật của Bernado. Luôn quyết liệt và dữ dội. Tính cách ấy là kết quả của nhiều yếu tố tác động, môi trường sống, sự giáo dục và nhiều thứ khác nữa, và khi còn làm thầy của Schuster (giai đoạn 86-88), Beenhakker đã cố gắng thay đổi nó nhưng bất thành. Mặc dù thừa nhận Schuster là một HLV tài năng, Beenhakker không thể hài lòng với cách cư xử hiện nay của học trò.

"Cậu ấy bây giờ đã là HLV của Real Madrid và đang ngày ngày được dõi theo bởi hàng triệu cặp mắt. Cậu ấy phải học cách thay đổi. Phải rạch ròi giữa Bernado-cầu-thủ và Bernado-huấn-luyện-viên". Đúng thế, một chút lập dị sẽ khiến Bernado-cầu-thủ càng được yêu mến. Nhưng là không thể chấp nhận được với Bernado-HLV. Một HLV không chỉ cần phải biết lên giáo án cho các buổi tập, sắp xếp đội hình ra sân và thực hiện những sự thay đổi người. Một HLV còn phải biết cách hành xử sao cho đúng mực.

Ở một đội bóng như Real Madrid, điều đó lại càng phải được coi trọng.

Schuster muốn trốn, CLB không cho

HLV người Đức muốn tránh xa báo giới cho tới khi nào mọi việc yên ắng trở lại, một dạng tẩy chay, nhưng các quan chức của Real Madrid nhất quyết không cho phép điều ấy xảy ra. Nếu Schuster trốn biệt vào lúc này, thì cái hố ngăn cách giữa ông (cũng là đội bóng) với dư luận chỉ có thể ngày càng rộng hơn mà thôi.

Schuster làm lành với Ramos, CLB muốn bán

Trong buổi tập ngày hôm qua, người ta đã thấy Schuster và Ramos nói chuyện riêng với nhau khá lâu. Có vẻ như Schuster đã giải thích cho Ramos biết nguyên nhân ông để anh ngồi dự bị suốt cả trận gặp Bilbao: Không phải vì ông muốn trừng phạt anh mà chỉ đơn thuần là để anh được nghỉ ngơi trọn vẹn. Sau buổi nói chuyện đó, nụ cười đã trở lại trên môi cả 2 người.

Tuy nhiên, có vẻ như các quan chức Real không muốn bỏ qua vụ này một cách dễ dàng. Theo những nguồn tin thân cận với Terra, thì trong vài ngày tới, Real Madrid sẽ làm việc với Nene Ramos, anh trai và là người đại diện của Sergio, để tìm một lối ra cho cầu thủ này. Hiện cả Milan và Chelsea đều rất hứng thú trước khả năng Real Madrid sẽ bán hậu vệ phải của họ.
 
 
Việt Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN