thethaovanhoa.vn

Real Madrid lại phàn nàn về trọng tài: "Bàn tay đen", hay nhà vô địch đang run rẩy?

28/10/2008 12:56 GMT+7

Bất chấp việc đã giành được thắng lợi cuối cùng trước Bilbao, Real Madrid vẫn tiếp tục lao một cách điên cuồng vào cuộc chiến chống lại các trọng tài

(TT&VH) -  Bất chấp việc đã giành được thắng lợi cuối cùng trước Bilbao, Real Madrid vẫn tiếp tục lao một cách điên cuồng vào cuộc chiến chống lại các trọng tài được chính họ phát động từ sau trận derby Madrid, cũng là một trận đấu mà họ mới là những người giành thắng lợi. Những hành động ấy khiến cho người ta có cảm giác, rằng người Madrid đang tự dọn sẵn cho mình một con đường để rút lui, trong trường hợp họ không thể bảo vệ được ngôi vô địch trước sự vươn lên mạnh mẽ của những Valencia, Villarreal và đặc biệt là Barca.

Người hưởng ứng nhiệt tình nhất vụ này chính là Pedja Mijatovic. Vị GĐTT người Serbia, cũng chính là người mạnh mồm nhất trong việc chỉ trích trọng tài Clos Gomez sau trận derby Madrid, bày tỏ một cách mạnh mẽ sự "tức giận và lo lắng trước vấn đề trọng tài". "Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một sự tình cờ, nhưng vì có quá nhiều lần tình cờ như thế, nên tôi buộc phải nghĩ rằng có người đang không muốn Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch".
 
Real Madrid vẫn tiếp tục lao một cách điên cuồng vào cuộc chiến
chống lại các trọng tài
 
Schuster, người đã gay gắt nói rằng "nếu không vì trọng tài, Real Madrid đã thắng 5-1" sau trận derby, tỏ ra nhũn nhặn hơn, khi chỉ cho rằng các quyết định của trọng tài đã khiến cầu thủ của ông "hoang mang và mất tập trung". Riêng Chủ tịch Ramon Calderon có vẻ không muốn tham gia quá tích cực vào cuộc chiến này. Sau trận derby, Calderon chỉ nói rằng "chúng tôi cần tới 5 bàn thắng để vượt qua Atletico", còn sau trận này, ông vẫn im lặng.
 
Tất nhiên, trong thời đại thông tin này, người Madrid không thể ăn không nói có được. Đúng là các trọng tài đã có khá nhiều quyết định gây bất lợi cho họ, như việc bỏ qua tình huống Marcano phạm lỗi với Robben trong vòng cấm ở trận gặp Racing, không công nhận những bàn thắng rõ ràng của Van Nistelrooy và Raul trong trận derby Madrid, của Higuain trong trận gặp Bilbao và thổi một quả penalty không rõ ràng cho Bilbao (góc quay chậm cho thấy tác động của Heinze không đủ để Llorente phải ngã). Nhưng đâu phải chỉ có Real là nạn nhân. Ngay ở trận này, nếu trọng tài Alvarez chính xác hơn, thì ông đã phải rút tới 3 thẻ đỏ với các cầu thủ Real (Marcelo, Pepe và Salgado) và cho Bilbao một quả penalty nữa sau tình huống Pepe đẩy văng Llorente trong vòng cấm ở phút 85. Vì thế, Real Madrid nên xem đó là biểu hiện của năng lực trọng tài yếu kém, thay vì cho rằng giới áo đen đang muốn chống lại họ.
 

Những phản ứng gay gắt thái quá của Real Madrid đang khiến phần còn lại cảm thấy khó chịu. Ngay cả Alfredo Relano, TBT của tờ AS, cơ quan ngôn luận không chính thức của Real Madrid, cũng cho rằng thầy trò Schuster nên "thể hiện hết mình trên sân và để những vấn đề còn lại cho dư luận". Có thể không được khách quan cho lắm, nhưng những gì mà HLV đối thủ Guardiola vừa nói, đại ý là không cần biết đúng sai ra sao, những đội bóng như Barca hay Real Madrid không được phép chỉ trích trọng tài, cũng rất đáng để các madridistas xem xét (xin nhắc lại là 2 năm trước, chính Chủ tịch Calderon cũng nói rằng "Real Madrid sẽ không bao giờ phàn nàn về trọng tài vì chỉ những đội bóng nhỏ mới làm điều đó"). Trong khi đó, những người trung lập thì đều có cảm giác rằng, Real Madrid đang lấy việc chỉ trích trọng tài để lấn át đi nỗi sợ hãi đang ngày càng lớn hơn trong họ.

Có quá nhiều chuyện bất lợi đã ập xuống Bernabeu chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua, từ những vấn đề trên sân cỏ như phong độ sa sút của hàng thủ (3 trận gần nhất trận nào cũng để thua 2 bàn), thất bại trước Juventus ở Champions League cho tới những vấn đề hậu trường như cuộc đấu đá nội bộ trước thềm bầu cử Chủ tịch hay những phát biểu theo kiểu "vạch áo cho người xem lưng" mới đây của Sergio Ramos. Trong hoàn cảnh ấy, việc những đối thủ chính của họ, đặc biệt là Barca, cứ vùn vụt lao lên phía trước càng khiến cho cảm giác sợ hãi và bất an lớn hơn nữa. Sau trận đấu, HLV Caparros của Bilbao nói rằng ông nhận thấy sự căng thẳng trong mắt Schuster khi Schuster liên tục lao ra đường piste để phản đối trọng tài, còn các cầu thủ lại tố cáo HLV người Đức đã đưa ra những cử chỉ không đẹp nhắm vào băng ghế của Bilbao sau khi Higuain ghi bàn thắng quyết định.

Khi Mijatovic dùng những ngôn từ khủng khiếp như "âm mưu" hay "bàn tay đen" để nói về những quyết định của trọng tài, không loại trừ khả năng vị GĐTT khả kính người Serbia muốn lái sự chú ý của dư luận ra xa những sai lầm trên TTCN mà Real Madrid đã mắc phải trong thời gian qua. Nhưng khi Schuster cũng liên tục làm điều đó, thì chỉ có thể là vì một nguyên nhân duy nhất: Ông đã không còn kiểm soát được những gì đang diễn ra xung quanh đội bóng mình nữa. Nhà vô địch đang sợ hãi, thực sự sợ hãi!
 
Việt Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN