thethaovanhoa.vn

Nhìn từ chức vô địch Merdeka Cup của U22 VN: Dư vị của Tiền

28/10/2008 10:57 GMT+7

Chỉ hơn mười ngày, các tuyển thủ U22 đã được nhận tổng cộng gần 1 tỷ đồng, từ chức vô địch lẫn 650 triệu từ VFF, LĐBĐ TPHCM.

(TT&VH) - Chỉ hơn mười ngày, các tuyển thủ U22 đã được nhận tổng cộng gần 1 tỷ đồng, từ chức vô địch lẫn 650 triệu từ VFF, LĐBĐ TPHCM. Nếu chia sòng phẳng cho 20 cầu thủ, mỗi người bỏ túi cả trăm triệu đồng.

U22 xông xênh là vậy, còn các đàn anh thì đang ở mùa giáp hạt. Hơn một tháng tập trung, đá một giải tập huấn, một trận giao hữu, người cao nhất cũng chỉ được nhận chưa đầy chục triệu theo quy chuẩn đã định.

Cũng khó để các cầu thủ tuyển quốc gia than than trách phận bởi họ đá toàn thua tới hòa, tiền làm sao chảy về? Bóng đá bây giờ gắn với thương hiệu, nước lên thuyền nổi. Đá dở, nhà tài trợ lẫn khán giả ngoảnh mặt, VFF cũng không có cớ để giải ngân. Nhìn Mỹ Đình hôm đá với Singapore lạnh lẽo, mới thấm thía điều đó.

Tthực tế ở ta cho thấy chẳng ai tiếc tiền nếu như các cầu thủ đá hết mình trước khi có thành tích. Câu chuyện tiền thưởng luôn là vấn đề nhạy cảm trước các giải đấu, kể các cấp CLB. Cầu thủ đã có thói quen nhìn “ngân lượng” các sếp treo mà đá. Hay hoặc dở, nóng hay lạnh, phụ thuộc nhiều vào đó.
 
U22 VN đăng quang tại Merdeka Cup 2008
 
Thật nghịch lý bởi trách nhiệm của cầu thủ chuyên nghiệp là phải cống hiến hết mình. Cấp ĐTQG càng phải ý thức sâu sắc mùa cờ sắc áo. Lẽ ra lên tuyển là vinh dự, thì không ít cầu thủ viện đủ các lý do để về CLB. Nhìn tinh thần của ĐTQG xìu xìu, có chuyên gia còn nói thẳng, cứ giải có “màu” là khác ngay. Cũng chẳng phải là không có cơ sở.

Nhân chuyện này, càng cảm kích U22 bởi ngay khi trở về, họ lại bắt tay vào tập luyện chuẩn bị cho trận đấu từ thiện gặp đội tuyển ngôi sao Brazil Theo BTC, toàn bộ số tiền bán vé, sau khi trừ đi chi phí tổ chức, sẽ được ủng hộ cho quỹ từ thiện.

Có nghĩa, rất nhiều người nghèo khổ sẽ ấm lòng chút ít nhờ vào những giọt mồ hôi của U22. Nhưng nên nhớ rằng, đội bóng đó, vốn có rất nhiều cầu thủ còn khó khăn lắm. Như Đức Thiện, mỗi tháng lương 5 triệu phải trích ra 3 triệu gửi về đỡ đần bố mẹ già ở Đồng Nai. Một đôi giày tử tế với anh, trước khi VCK U21 diễn ra, cũng là cả vấn đề đấy.

Nói ra để thấy, trong bối cảnh mà sàn chuyển nhượng cầu thủ cứ nghe chuyện tiền tỉ là thường, thì những đồng tiền mà U22 “làm ra” thật ý nghĩa.

Chắc chắn, với hào khí vừa tạo được ở Mederka Cup, trận đấu từ thiện BTC sẽ không phải thon thót có bán vé được hay không?

Thầy trò ông Chung, lại ghi thêm một “bàn thắng” trong lòng người hâm mộ cho coi!
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN