thethaovanhoa.vn

Phố Võ Thị Sáu biến thành bến xe "dù"

28/10/2008 18:04 GMT+7

Nhiều năm nay, người dân khu vực phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rất bức xúc trước việc các xe "Opentour" đón, trả khách trên con phố nhỏ này.

Nhiều năm nay, người dân khu vực phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rất bức xúc trước việc các xe "Opentour" đón, trả khách trên con phố nhỏ này.
 
Trước đây, mỗi ngày chỉ có vài lượt xe "Opentour" chạy tuyến Hà Nội - Huế của Hưng Thành Tour đón, trả khách, đã gây mất trật tự cả một đoạn phố. Vậy mà vài tháng gần đây, do "làm ăn phát đạt" nên thêm hàng chục lượt xe chở khách loại lớn của hai hãng Dũng Hồng (tuyến Vinh) và Hưng Thành (tuyến Huế) ngang nhiên đón, xếp khách trên một đoạn phố dài, ở cả hai chiều lưu thông.
 
Buổi sáng, xe "Opentour" đón trả khách suốt từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng. Tiếng còi xe gọi khách, cãi nhau tranh giành khiến cả khu phố phải thức giấc. Các gia đình có trẻ nhỏ phải đóng kín hết các cửa để ngăn tiếng ồn. Buổi chiều, các xe đón, trả khách từ 17 giờ đến 20 giờ, đúng giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông.
 
Con phố nhỏ Võ Thị Sáu bị biến thành một bến xe "dù" với đủ các loại dịch vụ ăn theo như bán nước chè, cửu vạn, đánh giầy, vé số... Hỗn loạn nhất là khi xe trả khách xuống, đội ngũ xe ôm, tắc xi lên tới cả trăm chiếc ào tới chào mời. Cảnh ẩu đả, tranh giành khách làm tắc nghẽn cả đoạn phố. Không những thế, rác thải từ trên xe, nhà xe xả thẳng xuống lề đường, xuống hồ Thanh Nhàn 2. Thậm chí, vì là "bến dù" không có nhà vệ sinh, buổi sáng sớm, hành khách xuống xe đành "giải quyết nhu cầu" ngay tại các gốc cây, bờ tường gần đó.
 
Việc tồn tại những bến xe "dù" đón, trả khách du lịch như trên đã khiến những nỗ lực lập lại trật tự công cộng ở khu vực Công viên Tuổi Trẻ và hồ Thanh Nhàn trở nên vô nghĩa. Đã đến lúc chính quyền và các ngành chức năng thành phố Hà Nội cần có biện pháp xử lý kiên quyết để lập lại văn minh đô thị cho tuyến phố Võ Thị Sáu.
 
Theo Tin Tức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN