thethaovanhoa.vn

Barcelona lại thắng 5 sao: Khi Pep cũng phải ngạc nhiên

27/10/2008 16:06 GMT+7

Pep Guardiola nói rằng ông ngạc nhiên với những gì mà các học trò của ông làm được trong thời gian gần đây. Barca thay đổi đến chóng mặt đến thế, Guardiola ngạc nhiên cũng là phải!

(TT&VH) -  Pep Guardiola nói rằng ông ngạc nhiên với những gì mà các học trò của ông làm được trong thời gian gần đây. Đội hình ra sân của Barca trong trận đấu với Almeria giống hệt đội hình ra sân ở trận mở màn thua Numancia 0-1 hôm 31/8. Nhưng lần này, họ đã đè bẹp đối thủ tới 5 bàn không gỡ và kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên thành 9 trận. Barca thay đổi đến chóng mặt đến thế, Guardiola ngạc nhiên cũng là phải!

Liga vòng mở màn, Barca đến làm khách trên sân của đội mới lên hạng Numancia với một đội hình có đủ mặt anh tài. Tuy nhiên, họ đã chơi vô cùng bế tắc và tỏ ra phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Đội chủ nhà chỉ cần tập trung tối đa để phong tỏa ngôi sao người Argentina là bảo vệ được chiến thắng.

Gần 2 tháng sau, Guardiola đã sử dụng đúng đội hình ấy khi tiếp Almeria, đội được đánh giá cao hơn nhiều so với Numancia. Chỉ sau có 37 phút, họ đã sút tung lưới đội khách tới 5 lần, biến sân Nou Camp trở thành một ngày hội thực sự. Câu hỏi đặt ra là điều gì đã tạo ra sự thay đổi lớn đến vậy, chỉ sau chưa đầy 2 tháng?
 
Barca lột xác chỉ sau chưa đầy 2 tháng
 
Guardiola nói rằng thậm chí chính ông cũng ngạc nhiên với sự thay đổi của đội bóng, đồng thời lắc đầu quầy quậy mỗi khi ai đó so sánh Barca hiện nay với “Dream Team” của Cruyff trước đây. Có lẽ, Pep đã hơi khiêm tốn, bởi chính ông đã tạo ra những thay đổi tích cực ấy. Khi mà một đội bóng đã thắng tới 9 trận, lại liên tiếp tạo ra những cơn mưa bàn thắng thì không thể nói là họ ăn may được.
 

Thực tế, hồi đầu mùa giải này, đến một người hâm mộ nghiệp dư cũng có thể “đọc vị” được Barca sẽ ra sân với đội hình như thế nào, Messi, Eto’o hay Henry sẽ chơi ở đâu. Còn giờ đây, đó là điều không tưởng, khi mà Guardiola liên tục thay đổi đội hình qua từng trận. Hơn nữa, Pep cũng luôn giữ bí mật đội hình đến tận phút chót. Các đối thủ không thể đoán được họ sẽ phải đối mặt với ai, nói gì tới chuyện bắt bài.

Nhưng đó chưa phải là lý do chủ yếu. Thay đổi lớn nhất nằm ở chính lối chơi của Barca. Guardiola đã để Eto’o, Iniesta ngồi ngoài trong trận thắng Basel ở Champions League hôm giữa tuần hẳn là có ý đồ. Ông muốn dành đội hình mạnh nhất cho trận gặp Almeria, để qua đó chứng minh rằng Barca đã thay đổi đến thế nào.

Bàn thắng thứ 2 là một ví dụ, khi Iniesta đi bóng xuống đến sát đường biên ngang, chếch về phía bên phải rồi chuyền vào trong. Một hậu vệ Almeria pha bóng ra vào chân Messi, bóng lại được nhồi vào giữa một lần nữa. Và Henry thoải mải dứt điểm khi mà khung thành đã bỏ trống. Nếu là ở giai đoạn đầu mùa, thật khó hình dung ra cảnh Iniesta có thể lấn sang cả “lãnh địa” của Messi. Nhưng giờ, họ liên tục đảo vị trí cho nhau, và chơi “tiqui-tâc” theo đúng nghĩa. Mà khi Barca đạt tới cảnh giới ấy, khi mà Eto’o tìm lại được bản năng sát thủ như trước đây, thật khó có hàng phòng ngự nào lại có thể ngăn cản được họ.

Chỉ mỗi tội, số lượng khán giả tới sân Nou Camp vẫn ảm đạm, cho dù đội quân của Rijkaard đã liên tục trình diễn những đại tiệc bàn thắng đầy hấp dẫn (Atletico 6-1, Basel 5-0, Almeria 5-0). Chỉ có hơn 66 ngàn khán giả đã tới sân chứng kiến trận thắng Almeria, ít hơn tới 16 ngàn người so với lần gặp nhau giữa 2 đội cách đây đúng 1 năm.

Nhưng có thể, 16 ngàn người đó sẽ cảm thấy mình thiệt thòi khi trót ở nhà, bởi nếu thầy trò Guardiola cứ duy trì được phong độ như thế này, chẳng mấy chốc Nou Camp sẽ lại chật kín. Bởi sau trận thắng Almeria, đến cả tờ báo thân Real, AS, cũng đã phải chạy hàng tít “Thật sướng khi xem Barca chơi bóng” kia mà!
 
H.Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN