thethaovanhoa.vn

Câu người

27/10/2008 09:00 GMT+7

Ở vương quốc của ao hồ, có một số ông chủ vì muốn thu hút khách hàng cho việc kinh doanh, quảng bá thương hiệu cho nhà mình và cả cho các đối tác làm ăn khác, đã đua nhau tổ chức những cuộc tỷ thí dành cho những ông câu.

 
Để cho thuyết phục, những người chủ của những ao, hồ đăng tin cho hay là đã thả vào ao hồ nhà mình những loại cá có trọng lượng khác nhau. Những con cá ấy cũng chính là phần thưởng cho ông câu nào câu được nó trong khoảng thời gian diễn ra cuộc thi.
Với chiêu này các ông chủ của các ao hồ đã thu hút được rất nhiều lượt ông câu ghé nhà mình. Điều này rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến việc tồn tại hay không tồn tại của chính những ao hồ được đào ra đó. Thậm chí, lượt ông câu hay khách hàng bình thường ghé nhà còn khẳng định danh dự của chính chủ nhà đó trước các đối thủ khác cùng lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt số lượt người bước qua cửa vào sâu bên trong (kể cả khách đó không phải là ông câu) càng nhiều thì càng có lợi cho việc ký kết những bản hợp đồng với nhiều nguồn khách hàng thêm uy tín. Vì sao vậy? Vì họ biết được nhu cầu  của những nhà sản xuất, kinh doanh các mặt hàng khác do thiếu đất quảng bá thương hiệu, muốn tấn dụng những khoảnh đất thừa ở những cái ao này đặt biển quảng cáo cho mặt hàng của hãng mình. Muốn được vậy, đương nhiên chính những hàng đó phải điều tra lượt khách hàng ghé thăm ao cá mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày mỗi giờ. Nếu như lượt người vào ao cá càng nhiều mà đặt biển quảng cáo thì đương nhiên dù không có chui rúc vào bất kỳ xó xỉnh nào của ao cá cũng không thoát nổi bởi hệ thống biển quảng cáo lắp đặt ở bất kỳ chỗ nào có thể, miễn là khách nhìn thấy.

Việc cho hãng thứ hai vào ao nhà lắp quảng cáo để thu hút khách hàng đương nhiên sẽ mang lại lợi nhuận kếch xù cho chính ao cá đó. Vậy nên, suy cho cùng việc đăng tin thả xuống ao những con cá có trọng lượng nặng nhẹ khác nhau rồi kêu gọi các ông câu vào câu miễn phí chính là một thủ thuật kinh doanh cho một mục đích kinh doanh khác. Trong khi đó, các ông câu tham dự cuộc thi cứ mải mê một cách hồn nhiên cho việc ngày đêm tốn công moi mồi, kêu gọi bạn bè nối dây cho dài, bình chọn cho nhiều cách câu của mình rồi cũng lại hồn nhiên khấn trời mình sẽ là người câu đoạt ngôi quán quân.

Tôi có một website cá nhân. Thằng bạn khuyên nên sử dụng chiêu thả con tép bắt con tôm để kiếm tiền từ việc đăng quảng cáo. Theo nó, số tiền bỏ vào một giải thưởng chỉ là rất nhỏ so với lợi nhuận thu được từ quảng cáo. Muốn vậy đương nhiên web của tôi phải nằm trong top của nhưng web có lượng người truy cập càng nhiều càng tốt. Và để, có được lượt truy cập nhiều tốt nhất hãy bỏ tiền mở một cuộc thi như những chủ ao trên tôi đã kể…

Nó giải thích: “Có những cái bánh vẽ như thật và có những cái bánh thật lại tưởng như chỉ là vẽ. Giả dụ, cuối cuộc thi ông tuyên bố, không có giải nhất, không có giải nhì chỉ có giải ba và khuyến khích thì chẳng cớ gì người nào hoạch họe được ông hết. Ông cứ thế ung dung mà hưởng lợi và nghĩ tiếp ý tưởng cho những cuộc tiếp theo…”

Biết vậy nhưng cuộc sống nó vốn dĩ thế. Đôi khi không bằng lòng với những thứ mình nhận ra và xảy đến với mình nhưng buộc phải chấp nhận nó.

Hoàng Anh Khôi Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN