Bạn nghĩ gì khi chuyến khảo sát của AFC đã cho ra kết quả Việt Nam chỉ có 4 CLB đủ chuẩn AFC: Đồng Tâm-Long An, B.Bình Dương, T&T.Hà Nội và Thép miền Nam-Cảng Sài Gòn?
(TT&VH) - Bạn nghĩ gì khi chuyến khảo sát của AFC đã cho ra kết quả Việt Nam chỉ có 4 CLB đủ chuẩn AFC: Đồng Tâm-Long An, B.Bình Dương, T&T.Hà Nội và Thép miền Nam-Cảng Sài Gòn? (Cũng cần nhắc lại các tiêu chí liên quan đến 1 CLB chuẩn, để độc giả tiện soi xét, như sau:
1 /CLB phải nộp báo cáo tài chính hằng năm theo mẫu của AFC; 2/Mỗi CLB chuyên nghiệp phải có ít nhất 16 cầu thủ được ký hợp đồng chuyên nghiệp; 3/Phải thống kê chính xác số lượng khán giả đến xem và thông báo tại mỗi trận đấu; 4/ Mỗi SVĐ tại giải V-League phải có một khu vực phỏng vấn nhanh ở tất cả các trận đấu V-League (mixed-zone); 5/Tất cả các CLB tham gia V-League phải là doanh nghiệp...)

Tại sao một đội bóng từng 2 lần vô địch như HA.GL, giàu tiềm lực kinh tế bậc nhất, có trung tâm đào tạo bóng đá tử tế nhất nước lại không đủ chuẩn?
Rồi những đội bóng bắt đầu sừng sỏ như Thể Công, SHB.Đà Nẵng, Hải Phòng, Ninh Bình, cũng bị cho ra rìa? Trong khi đó, T&T.HN vừa chân ướt chân ráo lên hạng, Cái tên Cảng Sài Gòn đang có nguy cơ bị khai tử, vậy mà được chọn thì quả là có phần nghịch lý.
Thực ra, 4 CLB trên đủ tiêu chí là nhờ đã đăng ký là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân - Công ty cổ phần thể thao.
Con số 24 CLB còn lại chưa đạt chuẩn đã phản ánh bóng đá ở ta chưa thể tách rời cơ chế bao cấp. Thật không vui khi trong và sau khi phái đoàn AFC đến khảo sát thì hai đội bóng lẫy lừng buổi đầu chuyên nghiệp (Nam Định, Sông Lam Nghệ An) đã bị nhà tài trợ bỏ rơi. Chung số phận là Tiền Giang, năm ngoái từng gieo bao hoài bão khi SHS nhảy vào cũng bẽ bàng.
Trong 8 năm qua, việc các doanh nghiệp đến rồi đi đã là chuyện cơm bữa. Nên việc các đội bóng phải bẽ bàng chắc chắn sẽ còn nối dài, trong thời buổi kinh tế khủng hoảng toàn cầu như hiện nay.
Thế nên, chẳng lấy làm mừng lắm khi cuối cùng thì VFF cũng xoa tay vì tìm được 4 cái tên báo cáo lên AFC. Chuyện các CLB thành lập công ty thể thao có khó gì đâu.
Thế nên, mới có chuyện khi AFC chốt thời hạn là 2009 - 2010 thì “tổng kiến trúc sư” Dương Nghiệp Chí đã hiến kế đối phó theo cách rất... dân dã. Đó là, cứ gán CLB bóng đá là doanh nghiệp, tổ chức nó theo hình thức doanh nghiệp, mặc dù ta thừa hiểu nó vẫn là dạng doanh nghiệp đặc biệt. AFC cũng chẳng thể bác bỏ được, bởi đó là quá trình thực hiện của chúng ta. Nhưng việc của ta là Nhà nước sẽ dần dần giảm bảo trợ, doanh nghiệp thì dần dần tự túc. Quá trình đó rất dài nhưng ta vẫn phải làm.
Bóng đá ta đang sống trong mông lung, rất nhiều giá trị ảo sau 8 năm lên chuyên nghiệp. Để chuẩn hoá theo yêu cầu của AFC thì trước hết VFF lẫn BTC các giải phải đủ chuẩn , mới mong CLB bắt kịp được dòng chảy của bóng đá thế giới.
.