thethaovanhoa.vn

Hơi thở nhẹ

26/10/2008 08:01 GMT+7

Hơi thở. Bạn hít thở đều đặn mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Hơi thở là bằng chứng cho sự sống. Song hẳn ít người chú ý đến điều đó bởi nó quá cần thiết cho sự sống của bạn.

Mỗi ngày soi gương tôi thường tự hỏi tại sao ba mẹ không sinh ra tôi xinh xắn hơn, đáng yêu hơn ? Tôi không bằng lòng về bản thân mình. Một người bà con lâu ngày gặp lại thốt lên khi nhìn thấy tôi "Ô, con bé này càng lớn càng giống mẹ, xinh quá!" Tôi ngạc nhiên không lẽ tôi đã xinh hơn thật sao? Tôi chạy vào nhà tắm. Và cô gái trong gương vẫn là tôi của ngày hôm qua, hôm kia
 
…Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi cứ muốn mình phải như người mẫu này diễn viên nọ mà không biết rằng với những gì mình đang có, tôi đủ trở thành một thiếu nữ duyên dáng.

Tôi và hắn thân nhau từ ngày bé tí ti. Lớn lên cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn. Tôi luôn luôn có hắn bên cạnh trong cuộc sống như một điều tất nhiên phải thế. Rồi một ngày, tôi hớn hở gọi điện “Ê, đi uống cà phê không?” Hắn nói giọng buồn thiu “Tui đang ở xa làm sao đi với bà được”. “Ừ nhỉ? ”Tôi chưng hửng chợt nhớ hắn đã nói hắn đi công tác vài ngày. Tôi quá quen với sự hiện diện của hắn đến nỗi chưa khi nào tôi nghĩ đến việc nếu một ngày hắn không đến khi tôi gọi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng: Hắn là người thực sự quan trọng!

Tôi có một công việc bình thường thậm chí nhàm chán. Tôi chán ghét ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc như là một cái đồng hồ chỉ có duy nhất một vòng quay. Tôi ơ hờ. Hôm qua sếp gọi tôi lên và bảo “Dạo này cô chểnh mảng quá. Nếu tháng tới công việc không tiến triển tôi sẽ cho cô nghỉ việc”. Tôi cảm thấy mừng như mở cờ trong bụng: tôi sẽ thoát khỏi đây. Nhưng tôi tự nhủ tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ tìm đến những công ti lớn, có trụ sở ở những toà nhà đồ sộ ư? Nhưng liệu ở đó người ta có nhận tôi. Sếp mới có dễ tính với tôi? Đồng nghiệp có yêu mến tôi? Và đặc biệt đó có phải là công việc tôi thực sự thích hay chỉ vì đó là lĩnh vực đang được mọi người trong xã hội coi là công việc thời thượng. Có bao nhiêu người mong ước một công việc đơn giản như tôi vậy mà tôi đang cố tình chán ghét nó. Công việc của tôi thực ra không hề nhàm chán như tôi nghĩ, chỉ vì tôi thấy công việc của người khác có vẻ xông xênh hơn. Bạn bè tôi, biết đâu họ cũng có tâm trạng như tôi. Tôi biết mình đã đứng núi này trông núi nọ.

Bạn không bao giờ để ý đến hơi thở của mình. Đó là nhịp sinh học tất yếu, sống thì sẽ thở. Bạn hãy tự nhịn thở xem. Một phút, hai phút: bạn thấy ngột ngạt. Ba phút, bốn phút…bạn không thể chịu thêm được nữa và thở ra nhẹ nhàng. Lúc này bạn thấy hơi thở quan trọng biết nhường nào. Cuộc sống quanh ta, những gì ta đã và đang có đôi khi ta không trân trọng chúng mà đi tìm ở nơi xa xôi. Hãy giữ lấy những gì mình có, những gì thuộc về chính bạn, giản dị như hơi thở nhẹ…

Hải Trang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN