thethaovanhoa.vn

”Mời bạn đi du lịch ở Iraq!”

26/10/2008 14:03 GMT+7

Iraq - một trong những “cái nôi văn minh nhân loại” – có rất nhiều di sản văn hóa mà các du khách muốn đến thăm, thí dụ như “Vườn treo Babylon”, một trong 7 kỳ quan thế giới.

(TT&VH) - Thật ra lời chào mời đó chẳng có gì là phi lý, bởi Iraq - một trong những “cái nôi văn minh nhân loại” – có rất nhiều di sản văn hóa mà các du khách muốn đến thăm, thí dụ như “Vườn treo Babylon”, một trong 7 kỳ quan thế giới. Thế nhưng ông Hamud Jakubi, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Iraq, lại bị coi là một kẻ “ngủ mê giữa ban ngày” khi vừa đưa ra lời chào mời trên.

Lý do đơn giản: Hiện vẫn chưa rõ đến bao giờ cuộc sống bình thường mới trở lại với vùng đất nổi tiếng trong lịch sử với cái tên “vùng Lưỡng Hà”. Kể từ hơn 5 năm nay Iraq vẫn ở trong trình trạng thiết quân luật và bộ ngoại giao tất cả các nước trên thế giới vẫn khuyến cáo công dân của mình không nên đến nước này. Không cần có sự khuyến cáo, cũng chẳng có du khách nào dám bạo gan tới một đất nước mà những năm qua liên tiếp xảy ra các vụ người nước ngoài (chủ yếu là chuyên gia, phóng viên…) bị các phần tử khủng bố bắt cóc, thậm chí là hành quyết.

Hiện thời, lưu vực sông Tigris xem ra không có gì đặc biệt để thu hút du khách 

* Một dự án táo bạo...

Trong bối cảnh như vậy, ông Hamud Jakubi (47 tuổi), Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Iraq, hoặc là một người vô cùng dũng cảm, hoặc là một người rất lạc quan, khi ông đang lên kế hoạch khôi phục ngành du lịch cho nước mình! Thậm chí ông còn hùng hồn tuyên bố ông đang chuẩn bị cho thời kỳ mà ở đó ngành du lịch Iraq sẽ đạt doanh thu còn cao hơn cả ngành khai thác dầu mỏ!

  • Mỹ chưa đạt thỏa thuận rút quân với Iraq
  • Iraq: Binh sĩ chính phủ tấn công cảnh sát cấp tỉnh
  • IOC cho phép Iraq tham dự Olympic 2008
  • Iraq bị cấm tham gia Thế vận hội Bắc Kinh
  • Iraq: vợ góa của cảnh sát “nối nghiệp” chồng
  • Mọi người lập tức gọi ông là một “kẻ ngủ mê giữa ban ngày”, bởi quả thật những tuyên bố như trên rõ ràng là hơi lạc lõng khi giờ đây ngay ở thủ đô Baghdad cũng hầu như không có người nước ngoài nào dám đi bộ giữa ban ngày trên đường phố.

    Nhưng tại sao người ta không được phép hy vọng nhỉ? Bản thân Hamud Jakubi tự gọi mình là một người “lạc quan tuyệt vọng”. Và vị chủ tịch “lạc quan tuyệt vọng” này cho biết sắp tới sẽ có một “thiên đường du lịch” được xây dựng trên hòn đảo lớn nằm giữa sông Tigris có diện tích 2 km2, cạnh “Khu vực Xanh” (khu vực rộng 10 km, nằm giữa Baghdad, là trung tâm điều hành của chính quyền Iraq, của quân đội Mỹ và các cơ quan nước ngoài). Ngoài một khách sạn 6 sao, tại đó người ta sẽ xây dựng ở đây một cảng du thuyền, một trung tâm mua bán cực kỳ sang trọng và một sân chơi golf loại nhỏ.

    “Thiên đường du lịch” này sẽ là một điểm sáng tôn vinh vẻ đẹp của Thành Bagdad cổ kính. Tất cả các ngôi nhà mới xây dựng đều phải mang phong cách kiến trúc Osman cổ kính. Theo ông Jakubi, dự án này sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ 1 đến 3 tỷ USD.

    Không những thế, trong vòng 5 năm tới, “Khu vực Xanh” ở thủ đô Baghdad, vốn đang được canh giữ cực kỳ cẩn mật, cũng sẽ mở cửa đón du khách, các nhà kinh doanh và khách mời của nhà nước. Chỉ có điều, công việc tôn tạo các di chỉ trong khu vực này dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 5 tỷ USD.

    * ...nhưng xem ra chưa hợp thời

    Chỉ có điều, cái thông điệp lạc quan mà Chủ tịch Jakubi gửi ra thế giới bên ngoài lại giống như một hòn đá nhỏ ném xuống ao bèo tấm dày đặc. Cuộc họp báo mới đây của ông Jakubi nhằm giới thiệu dự án nói trên chỉ thu hút được một nhúm nhỏ các phóng viên bản xứ. Bản thân ông Jakubi hiện vẫn hàng ngày đến trụ sở bằng xe bọc thép, với một đoàn xe hộ tống khá hùng hậu.

    Chủ tịch Jakubi rất đúng, khi nói Lưỡng Hà (vùng châu thổ hai con sông Euphrates và Tigris gồm toàn bộ lãnh thổ Iraq và những phần nhỏ nằm ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hiện nay) là một “cái nôi của văn minh nhân loại” và với nhiều di tích văn hóa, lịch sử đó là một nơi lý tưởng để thu hút khách du lịch.

    Sắp có một “thiên đường du lịch” được xây trên sông Tigris, gồm khách sạn 6 sao, trung tâm mua bán sang trọng và một sân chơi golf - ai dám ở đó?

    Nhưng câu hỏi lớn nhất là không biết bao giờ du khách nước ngoài mới dám đến Iraq, khi giờ đây báo chí hàng ngày vẫn đưa tin về chiến sự, về các vụ phục kích và bắt cóc. Đó là chưa kể hạ tầng cơ sở Iraq bị chiến tranh tàn phá nặng nề, người dân Iraq còn đang thiếu đói và sống trong tình trạng thiếu vệ sinh. Kế hoạch xây một khách sạn sang trọng ở thành cổ Babylon để thu hút du khách đã bị trì hoãn do cách đây không lâu dịch tả vẫn còn hoành hành ở khu vực này.

    Cho đến nay, mới chỉ có duy nhất một công ty lữ khách ở California (Mỹ) là Distant Horizons “mồi chài” được những 18 người bạo gan đăng ký đi du lịch ở Iraq, với thời điểm chưa được ấn định. Hãng du lịch Terre Entière của Pháp cũng dự định đưa du khách đến khu tự trị của người Kurdistan ở miền Bắc Iraq, một khu vực xem ra khá yên ổn. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, hãng Terre Entière không công bố lộ trình. Nghe nói, hãng này định bố trí cho du khách nghỉ qua đêm trong... tu viện vì an toàn hơn nhiều so với ở khách sạn.

    Thực ra, Iraq đã thu hút được một số tín đồ Hồi giáo dòng Shi’ite hành hương đến các thánh địa khởi nguồn đạo giáo của họ như Thánh địa Karbala. Nhưng đó lại là các tín đồ đến từ Iran, Pakistan và Ấn Độ.

    Còn với du khách phương Tây, thì giời đây khi nghe câu ”Mời bạn đi du lịch ở Iraq!”, hầu hết sẽ trợn tròn mắt ngạc nhiên và hỏi lại: ”Này, anh định chơi xỏ tôi có phải không?”

    Minh Bích

    Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN