thethaovanhoa.vn

Dư âm Champions League: Thuyền nhỏ

26/10/2008 08:00 GMT+7

Thuyền nhỏ không thể ra biển lớn, đó là điều ai cũng biết. Nhưng trong bóng đá, “biển lớn” được xem là những thử thách hay mục tiêu để cho các “con thuyền nhỏ”.

(TT&VH Cuối tuần) - Thuyền nhỏ không thể ra biển lớn, đó là điều ai cũng biết. Nhưng trong bóng đá, “biển lớn” được xem là những thử thách hay mục tiêu để cho các “con thuyền nhỏ” hướng đến, mà trong mùa này những CFR Cluj, BATE Borisov, Anorthosis và Zenit St. Petersburg đang đối mặt với thử thách đó.

Đây là lần đầu tiên cả 4 đội bóng kể trên giành được quyền góp mặt ở vòng bảng Champions League, nhưng hành trình trên biển lớn của họ lại không hoàn toàn giống nhau. Nếu như CFR Cluj và Anorthosis đã có được những thành công nhất định, BATE Borisov bỏ túi 2 điểm sau 3 trận (trong đó có trận hòa 2-2 với Juventus) thì Zenit chỉ mới có được đúng 1 điểm sau hai trận trên sân nhà và một ở Bernabeu. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không đáng nói nếu như Zenit không phải là đội bóng đoạt Cúp UEFA ở mùa trước và từng đánh bại cả M.U trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu.

Thật vậy, chính những thành quả đó đã biến Zenit thành một con thuyền lớn. Họ xứng đáng với điều đó khi được đầu tư tốt, có một HLV danh tiếng trong tay (Dick Advocaat) cùng một đội ngũ chất lượng cao bao gồm Arshavin, Pogrebnyak, Danny, Zyryanov, Anyukov, Tymoshchuk, Malafeev… Nhưng tiếc thay, cứ mỗi lượt trận ở vòng bảng Champions League trôi qua là thêm một lần con thuyền Zenit càng nhỏ lại.
 
 Zenit của Arshavin (áo trắng) suýt ngã trước BATE Borisov

Thua Juventus với tỷ số tối thiểu tại Turin là điều có thể chấp nhận được, thậm chí thất bại sau đó trước Real Madrid trên sân nhà cũng không đáng trách, nhưng trận hòa 1-1 mới đây của Zenit ngay tại hang ổ của họ trước BATE Borisov trong tình thế bị dẫn điểm đã đẩy sự thất vọng lên cao trào. Tất nhiên Zenit đã không gặp may khi cột dọc và xà ngang đã lần lượt từ chối những cơ hội ăn bàn của Tekke và Danny. Thậm chí, cú dứt điểm tưởng như sẽ mang lại bàn thắng cho Zenit của Arshavin lại bị Tekke, chứ không phải hậu vệ hay thủ môn của BATE, “cản phá” ngay trước khung thành của Veremko, thủ môn đã có không dưới 7 lần làm nản lòng các chân sút của Zenit.

Tóm lại, Zenit tấn công không tồi nhưng việc thiếu tập trung của hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá. Dù vẫn biết rằng nếu tấn công liên tục mà không ghi được bàn thắng thì rất dễ dính đòn phản công của đối phương nhưng các hậu vệ của của đội bóng Nga lại tỏ ra vụng về và thiếu đứt khoát trong những tình huống phản công của BATE Borisov để rồi phải chịu thủng lưới trước ở phút 52 sau một pha dứt điểm đơn giản của Nehaichik. May mà Tekke đã kịp phá bẫy việt vị thành công ở phút 80 để mang về cho Zenit 1 điểm, điểm số đầu tiên mà con thuyền đang ngày càng nhỏ đi này kiếm được ở vòng bảng Champions League.

Tất nhiên, sẽ không có chuyện nếu không gặp được thuyền nhỏ thì “biển bạc đầu thương nhớ” bởi “biển” Champions League vô tình lắm, luôn ẩn chứa những cơn sóng dữ để sẵn sàng đánh đắm tất cả những con thuyền nào không được chuẩn bị một cách tốt nhất cho cuộc hành trình. Zenit St. Petersburg đang chìm đắm nhưng không phải là mọi cơ hội đã thật sự khép lại. Tuy nhiên, với 6 điểm kém hơn Juventus và 5 điểm chia cách họ với Real Madrid mà phía trước chỉ còn 3 trận đấu thì có lẽ Zenit nên tập trung vào cuộc tranh chấp vị trí thứ ba với BATE Borisov hơn là tiếp tục mơ về biển lớn. Bởi vị trí đó sẽ giúp họ quay trở lại với một dòng sông (Cúp UEFA) từng say đắm con thuyền lớn Zenit ở mùa trước.
 
H.T.Đ.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN