Cái giá của những cầu thủ nội đang lên và không ai ghìm cương nổi bởi nó được mua bởi rất nhiều người làm kinh tế và xem bóng đá chỉ là một công cụ để làm kinh tế.
(TT&VH CT) - Cái giá của những cầu thủ nội đang lên và không ai ghìm cương nổi bởi nó được mua và săn bởi rất nhiều người làm kinh tế và xem CLB hay xem bóng đá chỉ là một công cụ để làm kinh tế.
Cái giá ấy được những chuyên gia kinh tế ví rằng nó giống với kiểu làm ăn của một tổng công ty có nhiều công ty con thua lỗ để phục vụ cho mục đích và hướng đi của công ty mẹ. Cái kiểu ví von thâm thúy ấy cho thấy bóng đá Việt Nam đang bị thương mại hóa và đội bóng lẫn cầu thủ như một “món hàng”, hay đúng hơn là một công cụ.
Sự thăng hoa trong đời sống cầu thủ ấy lại đang là bài toán đau đầu cho nhiều CLB và nhiều người làm bóng đá. Bằng chứng là các CLB nổi tiếng có những lò đào tạo trẻ giờ đang thoái hóa trầm trọng với nguy cơ phá sản hệ thống đào tạo. Điển hình là lò Sông Lam bây giờ đang phải tính kỹ việc chiêu sinh và hàng năm duy trì những thế hệ cầu thủ trẻ để làm đầu ra cho đội 1.

Thực tế nhất là lò Đồng Tháp, lò đào tạo nổi tiếng từ thời ở sân Sa Đéc nay lại là cái lò mà những nhà lãnh đạo CLB rất sợ với việc giữ chân cầu thủ nhà và cứ phải xuống nước năn nỉ cầu thủ để họ chịu ở lại.
Cái này lâu nay VFF hình như ít quan tâm với sự sống còn mà nhiều CLB đang buông luôn tuyến trẻ.
Ai sẽ gióng lên hồi chuông báo động trước sự bất hợp lý khi giá cầu thủ thì lên còn hệ thống đào tạo thì có nguy cơ liệt dần, liệt dần?!
Ý kiến của bạn như thế nào về vấn đề bài viết đặt ra. Hãy gửi bình luận ở mục dưới đây: