thethaovanhoa.vn

Một người Ma-rốc vào tù vì ca ngợi Barca “không đúng chỗ”

24/10/2008 13:41 GMT+7

Yassin Belassal, một thanh niên 18 tuổi người Ma-rốc, đã bị tuyên án 18 tháng tù giam vì “tội” ca ngợi đội bóng FC Barcelona “không đúng chỗ”.

(TT&VH Online) - Yassin Belassal, một thanh niên 18 tuổi người Ma-rốc, đã bị tuyên án 18 tháng tù giam vì “tội” ca ngợi đội bóng FC Barcelona “không đúng chỗ”.

Tờ “El Pais” (Đất nước) của Tây Ban Nha, dẫn thông tin từ tờ Al Jarrida al Oula của Ma-rốc, cho biết đầu tuần trước, trong giờ giải lao, chàng thanh niên nói trên đã viết trên bảng học của lớp mình câu khẩu hiệu quen thuộc của đất nước Ma-rốc “Ala, El Watan, Malik” (Thánh Ala, Tổ quốc và Nhà vua), nhưng thay vì ghi Nhà vua anh ta lại viết Barca.
 
Barca có rất nhiều fan hâm mộ trên khắp thế giới
 
Ban lãnh đạo Trường Ait Ourir, nằm gần thị trấn Marraquech, không thích hành động nói trên của chàng sinh viên nên đã tố cáo với Cảnh sát khu vực.

Ngay lập tức, một số nhân viên cảnh sát đã ập vào trường và bắt giữ Yassin Belassal.

Toà án thị trấn Marraquech đã buộc tội chàng thanh niên “thiếu tôn trọng đối với Mohamed VI” và tuyên án Yassin bị 18 tháng tù giam, bắt đầu từ ngày 22/10 vừa qua.

Một số tờ báo của Ma-rốc đã bày tỏ sự bất bình trước bản án nói trên và bày tỏ sự phản đối của mình trên một số diễn đàn Internet, nhưng chưa biết liệu các nhà chức trách của Marraquech có trả lại tự do cho chàng thành niên mắc “tội” ca ngợi đội bóng Barca một cách không đúng chỗ.

Khang Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN