thethaovanhoa.vn

Robbie Keane "mở hàng", Benitez... bực mình

23/10/2008 14:00 GMT+7

HLV Rafael Benitez của Liverpool đã rất tức giận sau trận đấu với Atletico Madrid đêm qua, đặc biệt ông đổ lỗi lên đầu Robbie Keane dù cho cầu thủ này là người ghi bàn.

(TT&VH Online) - HLV Rafael Benitez của Liverpool đã rất tức giận sau trận đấu với Atletico Madrid đêm qua, đặc biệt ông đổ lỗi lên đầu Robbie Keane dù cho cầu thủ này là người ghi bàn duy nhất cho đội nhà.

Mặc dù có chuyến làm khách hứa hẹn rất khó khăn trước đội chủ nhà Atletico Madrid trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, đặc biệt khi không có sự phục vụ của tiền đạo số 1, Fernando Torres, nhưng các học trò của HLV Benitez vẫn là những người vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Robbie Keane.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này sau khi chuyển về đầu quân cho đội bóng thành phố cảng hồi mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, đó chính là "điểm sáng" duy nhất của anh trong trận đấu này. Tiền đạo người Ailen đã bỏ lỡ không dưới 2 cơ hội ngon ăn để có thể định đoạt được số phận của trận đấu.
 
Dù ghi bàn nhưng Keane vẫn không khiến ông thầy Benitez hài lòng

Và bàn thắng ở phút thứ 83 của Simao đã khiến Liverpool... mất không 2 điểm tưởng chừng như chắc ăn đến 90%. Chính điều đó đã khiến HLV Benitez tỏ ra tức giận sau trận đấu.

"Tôi rất bực mình với những pha bỏ lỡ của Keane trong trận đấu này." Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. "Ở những tình huống đó, các tiền đạo chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phải ghi bàn và thật ra điều đó không hề khó. Chúng tôi đáng nhẽ đã có được trọn vẹn 3 điểm, nhưng cuối cùng lại chỉ ra về với vẻn vẹn 1 điểm mà thôi."

Cũng trong trận đấu với Atletico, đội trưởng Gerrard, Keane và Alonso đã gặp phải chấn thương và đều phải rời sân trong đau đớn. Tuy nhiên Benitez rất hy vọng ba cầu thủ này sẽ nhanh chóng hồi phục để có thể ra sân trong trận đấu với Chelsea cuối tuần này.

Khánh Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN