
Tin an ninh trật tự 23/10
* Thu giữ hàng chục kg động vật hoang dã * Ghen tuông đâm chết vợ cũ đã li dị * Mất mạng vì bấm còi xin đường * Đổ xăng quỵt, đánh nhân cả viên trạm bơm * Bắt băng trộm trâu
* Thu giữ hàng chục kg động vật hoang dã:
Ngày 23/10, Công an quận 12 - (TP Hồ Chí Minh) cho biết, lúc 09h00’ ngày 21/10, tại Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Công an quận 12 đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Phước (sinh 1973), Lê Tuyết Nga (sinh 1959, cùng ngụ quận 12) và Nguyễn Ngọc Thiệt (sinh 1980, ngụ tỉnh Tiền Giang) đang vận chuyển 10kg bò cạp, 68 kg rắn các loại, 2,5 kg Kỳ Tôm, 2 kg bổ củi. Công an quận 12 đã giao Chi cục Kiểm lâm Thành phố xử lý.
* Ghen tuông đâm chết vợ cũ đã li dị:
Ngày 23/10, Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đã làm rõ đối tượng Nguyễn Minh Nhật (sinh 1979, ngụ tỉnh Bình Dương) về hành vi giết người.
Trước đó, 15h00’ ngày 21/10, tại nhà 373/A1 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TPHồ Chí Minh), do mâu thuẫn ghen tuông, Nhật đã dùng 2 dao làm bếp, chém và đâm chị Nguyễn Thị Mai Loan (sinh 1974, ngụ tỉnh An Giang, tạm trú quận Bình Tân, thuê nhà trên buôn bán, chị Loan trước đây là vợ Nhật nhưng đã ly dị), làm chị Loan chết tại chỗ. Sau đó Nhật đập đầu vào tường nhà để tự tử nhưng không chết, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.
* Mất mạng vì bấm còi xin đường
Ngày 23/10, Công an quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ đối tượng Vũ Quang Phúc (sinh 1974, ngụ 65/8 Bùi Thị Xuân, phường 5, quận Tân Bình) về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, tại cổng nhà số 62/23 Bùi Thị Xuân, phường 5, quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh), anh Hoàng Trọng Phu (sinh 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Tân Bình) cùng 2 người bạn gái đi 2 xe gắn máy về đến điểm trên gặp Vũ Quang Phúc đang đứng gọi cửa, dựng xe gắn máy giữa hẻm không còn lối đi. Anh Phu bấm còi xe để xin lối đi nhưng Phúc vẫn không nhường đường. Thấy vậy, anh Phu bấm còi xe lần thứ hai thì bị Phúc dùng tay đấm vào mặt hai cái. Anh Phu không phản ứng gì vẫn ngồi trên xe. Thấy vậy, Phúc tiếp tục dùng tay, chân đấm đá vào người làm anh Phu gục ngã xuống đường nằm bất động. Mặc đù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Phu đã chết tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.
* Đổ xăng quỵt, đánh nhân cả viên trạm bơm
Hồi 0h10’ đêm 21/10, 4 đối tượng (không rõ lai lịch) đi 2 xe máy, biển số 79N2-1732 và 79N5-4846, đến đổ xăng tại cây xăng số 7, Công ty xăng dầu Phú Khánh, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, Nha Trang (Khánh Hoà).
Sau khi đổ xăng, bọn chúng không trả tiền. Khi nhân viên bán xăng không cho nợ, số thanh niên trên đã đập bể kính đồng hồ máy bơm xăng số 2, rồi bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, 4 đối tượng trên quay lại, 2 tên ngồi trên xe, 2 tên còn lại cầm dao, tuýp sắt đuổi đánh anh Nguyễn Sang Thao, 24 tuổi, nhân viên cây xăng, gây thương tích nhẹ, toàn bộ nhân viên cây xăng hoảng loạn bỏ chạy, bọn chúng tiếp tục đập phá làm hư hỏng máy bơm xăng số 1.
* Bắt băng trộm trâu
Qua điều tra truy xét, ngày 22/10, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã làm rõ, bắt giữ các đối tượng Hứa Văn Hiền, SN1966; Hứa Thị Nghìn, SN1988; Hứa Văn Lâm,SN1990 và Hứa Văn Thịnh, SN1992, cùng thường trú khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương về hành vi trộm cắp. Vào lúc 21 giờ ngày 20/10, các đối tượng trên lợi dụng sơ hở của chị Dương Thị Kính trú ấp Lung Kha Na, thị trấn Kiên Lương cột trâu ngoài vườn không người trông giữ, bọn chúng đã bắt trộm 3 con trâu của chị Kính, rồi tẩu thoát.
Công an huyện Kiên Lương đã thu giữ và trả trâu về chủ nhân.
* Thủ phạm là cháu ngoại
Công an huyện Trực Ninh (Nam Định) nhận được tin báo của Công an xã Trực Thuận: Anh Tống Văn Xưởng phát hiện bà Nguyễn Thị Quy, 84 tuổi, sống độc thân, ở thôn 2, xã Trực Thuận (là mẹ vợ anh Xưởng) nằm trên giường trong tình trạng mê man bất tỉnh. Anh Xưởng đã đưa bà Quy đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh (hiện bà Quy đã qua cơn nguy kịch).
Công an huyện Trực Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng gây án là Tống Văn Cường, sinh 1991, là cháu ngoại bà Quy. Đêm 19 rạng sáng 20/10, khi bà Quy đang ngủ, Cường đã bóp cổ, đập đầu bà Quy vào cạnh giường nhằm mục đích giết bà để cướp tiền. Khi thấy bà Quy bất tỉnh, Cường cho rằng bà đã chết, liền lấy1 túi vải đựng tiền của bà để trong cạp quần (trong có 44.400 đồng) rồi bỏ trốn.
Bảo Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN