Chiều ngày 24/10, hoạ sĩ Lê Quảng Hà sẽ ra mắt một triển lãm sắp đặt mang tên Máy tại Viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học Hà Nội.
(TT&VH) - Chiều ngày 24/10, hoạ sĩ Lê Quảng Hà sẽ ra mắt một triển lãm sắp đặt mang tên Máy tại Viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học Hà Nội. Hơn mười bức tranh sơn dầu và một số bức tượng với chủ đề con người được cấu tạo từ chi tiết máy móc sẽ trở nên “móc máy” như thế nào sẽ được bày trong phòng triển lãm, xung quanh một cái đầu máy xe công nông thật, mà hoạ sĩ dự định sẽ cưỡi lên nó.
|
Một bức tranh của Lê Quảng Hà có tên Thái Bình Dương |
Nói về triển lãm này, tác giả của nó bộc bạch: “Khi quan sát những đồ vật, dụng cụ, máy móc, xe cộ đã qua sử dụng và bị bỏ đi, hay như cái cây cổ thụ đã chết, một tòa nhà xấu xí, một khu phố lộn xộn, một thành phố mất trật tự… tôi thường nghĩ, liệu mình có thể tái sinh chúng bằng cách sắp xếp lại chúng với cái nhìn thẩm mỹ mang tính nghệ thuật của cá nhân mình? Và từ những suy nghĩ lẻ tẻ, rời rạc, đã hình thành một cái gì đó, như một hiệu ứng domino, nó loang như vết dầu, tôi cố tình không kiểm soát nó bằng lý trí, mà thả cho nó phát triển tự do, không bị ràng buộc bởi các lý thuyết hay ý thức hệ về con người và xã hội, nhưng đồng thời vẫn không hề tách rời khỏi con người và xã hội.”
Sinh năm 1963 tại Hà Nội, hoạ sĩ Lê Quảng Hà tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1992. Từ đó ông luôn đưa ra những tác phẩm với bề mặt hình ảnh rất khó coi so với định nghĩa thẩm mỹ thị giác thông thường. Các tác phẩm của Lê Quảng Hà được các chuyên gia nghệ thuật đánh giá là có tính chất đấu tranh chống tiêu cực xã hội một cách trực diện và quyết liệt. Ngoài một số triển lãm và giải thưởng mỹ thuật trọng nước, bắt đầu từ năm 1992, ông đã từng bày triển lãm nhóm và cá nhân ở hàng chục nước như: Đức, Pháp, Thuỵ Sĩ, Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Thái Lan…
Vũ Lâm