Nghi phạm châm lửa đốt khu chung cư nơi y đang sống, khiến hàng xóm hoảng hốt tìm cách thoát thân, rồi lặng lẽ "săn mồi" trong làn khói dày đặc.
(TT&VH) - Nghi phạm châm lửa đốt khu chung cư nơi y đang sống, khiến hàng xóm hoảng hốt tìm cách thoát thân, rồi lặng lẽ "săn mồi" trong làn khói dày đặc. Hậu quả của âm mưu có tính toán này là 6 người bị y đâm chết và 7 người khác bị thương nặng. Hôm 21/10, cảnh sát Hàn Quốc đã hé lộ nhiều thông tin về kẻ giết người hàng loạt kinh khủng này.
Vụ thảm sát bằng dao

Trên đường đi, lợi dụng làn khói dày đặc, Jeong đã đâm chém điên loạn vào những người y nhìn thấy, gồm toàn phụ nữ. Đồn cảnh sát Gangnam cho hay có 5 phụ nữ chết vì các vết đâm chém và một người chết vì nhảy khỏi cửa sổ tòa nhà 5 tầng để thoát thân. 7 người khác bị bỏng hoặc dính các vết dao đâm đang được điều trị tại bệnh viện. Ba người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch, rất dễ mất mạng.
Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy Jeong đang lẩn trốn trong phòng chứa đồ ở tầng 4 của tòa nhà. Ngoài con dao y dùng để đâm các nạn nhân, người ta còn thu được hai con dao khác trên người y. Jeong hiện đang bị thẩm vấn. Tuy nhiên y khai rằng muốn giết người vì không chịu được việc bị kẻ khác coi rẻ. "Ai cũng coi thường tôi. Tôi chẳng muốn sống nữa" - Jeong nói với các điều tra viên.
Kẻ bị gạt ra bên lề
Sinh ra tại vùng Hapcheon, tỉnh Bắc Gyeongsang, Jeong tới Seoul hồi năm 2002. Anh ta chật vật tìm cách kiếm tiền, nhưng cũng chỉ được nhận vào làm bán thời gian tại các nhà hàng và tại một điểm trông giữ xe cho tới tháng 4 năm nay. Kể từ đó Jeong trở thành người thất nghiệp.

Ông Kim Kap Shik, quan chức phụ trách đội điều tra của Đồn cảnh sát Gangnam cho biết Jeong có vấn đề về tâm lý. Anh ta đã sống trong cảnh ngược đãi từ nhỏ và thường bị những người xung quanh coi rẻ. Thậm chí Jeong từng tính tới chuyện tự sát khi anh ta còn học phổ thông.
Quá khứ bất ổn cũng được cho là nguyên nhân khiến Jeong bị cảnh sát bắt giữ 8 lần vì phạm các tội khác nhau. Ngoài ra Jeong cũng đang phạt 1,5 triệu won vì tội cố tình trốn tránh một khóa huấn luyện thường niên của lực lượng quân sự dự bị.
Vì lẽ đó, chẳng có gì khó hiểu khi Jeong hoàn toàn không hối tiếc hay ăn năn sau những tội ác y đã gây ra.
Trả thù xã hội
Thời gian gần đây, hàng loạt những vụ tấn công vào người vô tội như của Jeong đã xuất hiện tại Hàn Quốc, trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Hồi tháng 4, một người thất nghiệp đã đâm chết một nữ sinh khi nạn nhân đang trên đường tới trường cùng bạn. Hồi tháng 7, một người đàn ông 36 tuổi đã đâm một quan chức tại vùng Donghae, tỉnh Gangwon. Y khai rằng bản thân cảm thấy thù ghét xã hội.
Sang tháng 8, một thanh niên 25 tuổi đã đâm chết một người đàn ông 41 tuổi y không quen biết trên đường phố Seoul. Y khai rằng đã phạm tội vì chỉ bản thân cảm thấy muốn được giết ai đó. Nghiêm trọng nhất là hồi năm 2003, một người đàn ông có vấn đề về tâm lý đã nổi lửa trên một đoàn tàu điện ngầm ở Daegu làm con tàu chìm trong lửa, khiến 198 người chết và 147 người bị thương nặng.
Các chuyên gia cho hay những vụ án mạng kiểu như trên là bằng chứng rõ rệt về cái gọi là hội chứng "giết người không phân biệt mục tiêu", do những kẻ thù ghét xã hội thực hiện. "Các tội ác như vậy thường được tiến hành bởi những kẻ tâm thần hoặc khó hòa nhập với cộng đồng. Họ thường sống cô độc hoặc có vấn đề trong quan hệ với gia đình và tình cảm riêng" - ông Lee Soo-jung, chuyên gia về tâm lý tội phạm ở Đại học Kyonggi nhận xét. Ông cho rằng chính phủ cần để ý và tăng cường chống lại tội phạm mới rất nguy hiểm này.