thethaovanhoa.vn

Newcastle - Man City: Vùng vẫy & Vẫy vùng

20/10/2008 12:24 GMT+7

Newcastle tiếp Man City, đó sẽ là cuộc đấu của một đội đang vùng vẫy trong khủng hoảng, và một đội đang cố gắng vẫy vùng ở Premier League bằng sức mạnh kim tiền.

(TT&VH) - Newcastle tiếp Man City, đó sẽ là cuộc đấu của một đội đang vùng vẫy trong khủng hoảng, và một đội đang cố gắng vẫy vùng ở Premier League bằng sức mạnh kim tiền. Chỉ riêng sự khác biệt ấy cũng khiến cuộc so tài này đáng được chú ý.

Newcastle: Đã nghèo còn gặp eo

Hai tuần trước, sau khi kiếm được một điểm từ trận hòa 2-2 trên sân Goodison Park của Everton, tân HLV Joe Kinnear khẳng định rằng Newcastle đang đi đúng hướng cho một cuộc hồi sinh. Nhưng có vẻ như đó là một phát biểu lạc quan thái quá.

Giữa tuần qua, cựu HLV Keegan đã quyết định đòi Newcastle bồi thường 9 triệu bảng. Và đó chỉ là một tình tiết mới nhất trong cơn khủng hoảng tại Saint James' Park. Chủ tịch Ashley có lẽ đã không lường hết được những hậu quả của việc ưu ái Dennis Wise và sa thải King Kev, người vốn rất được lòng các CĐV của The Magpies. Các cầu thủ không còn tâm trạng nào thi đấu một khi tương lai của CLB còn chưa thực sự rõ ràng. Đã có khá nhiều tập đoàn đang đàm phán để mua Newcastle nhưng họ đang rơi vào tình trạng "lắm mối tối nằm không".
 
Newcastle: Đã nghèo còn gặp eo

Trận hòa Everton không thể phủ nhận một thực tế rằng Newcastle đang là một đối tượng để các đội bóng Premier League "đánh hội đồng", bất kể ở sân nhà hay sân khách. Blackburn đang gặp khó, đến Saint James' Park và hồ hởi ra về. Tottenham thèm khát một chiến thắng, họ cũng được toại nguyện tại đây (Carling Cup). Trong vòng gần 2 tháng qua (từ ngày 27/8), Newcastle đã thi đấu 6 trận thì thua tới 5 và chỉ hòa 1. 5 điểm sau 7 vòng cũng là khởi đầu Premier League tồi tệ nhất của Newcastle kể từ 9 năm qua.

Trước trận đấu với Man City đêm nay, Newcastle còn đón nhận một tin buồn bởi đội trưởng Owen sẽ phải nghỉ từ 7 đến 10 ngày vì chấn thương háng. Thiếu vắng người dẫn dắt hàng công đầy kinh nghiệm (Owen đã ghi 4 bàn), những khó khăn của Newcastle sẽ càng trầm trọng hơn. Martins đã bình phục chấn thương nhưng khả năng ra sân của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Trong số các tiền đạo còn lại của Newcastle, phương án khả thi nhất là bố trí Xisco đá cặp với Ameobi, nhưng hai tiền đạo này chưa bao giờ được tin tưởng.
 

ManCity: Chờ Robinho

Nếu như Newcastle chắc chắn mất Owen thì HLV Mark Hughes của Man City cũng đang dõi theo Robinho một cách khá lo lắng. Giữa tuần trước, tiền đạo này đã phải rời sân ở trận đấu Brazil-Colombia sau khi dính một pha vào bóng vào bắp đùi. Trong những ngày qua, Robinho đã có thể tập nhẹ trở lại nhưng khả năng ra sân của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu quả thực Robinho không thể thi đấu thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn của Man City. Cùng với Wright-Phillips, tiền đạo người Brazil đã châm ngòi cho cảm hứng tấn công của Man City và biến họ trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất Premier League sau 7 vòng với 18 bàn thắng. Tới thời điểm này, họ chỉ chịu kém Chelsea 1 bàn, sau khi đội bóng của Scolari giã tới 5 bàn vào lưới Boro ở trận đấu sớm.

Nhưng ghi nhiều bàn không có nghĩa là có thứ hạng cao. Các ông chủ Ả rập chắc hẳn sẽ giật mình khi đội bóng của mình đang đứng ở giữa BXH với 3 trận thắng, 4 trận thua, một thành tích không lấy gì làm thuyết phục. Những thất bại như trước Liverpool (đã dẫn 2-0 trong suốt 2/3 thời gian thi đấu) đã minh chứng rằng Man City vẫn chỉ đơn thuần là một gã trọc phú không hơn không kém. Họ thiếu bản lĩnh trước những thời điểm huống cần sự tỉnh táo và khôn ngoan và điều đó lý giải cho thất bại "tâm phục khẩu phục" trước những đội bóng già giơ như Chelsea hay Liverpool.

Vùng Đông Bắc gợi lại một kỷ niệm đáng quên của Man City khi họ bị Boro hạ nhục 8-1 ở Riverside cuối mùa giải trước. Nhưng trong 9 lần gần nhất gặp các đại diện của vùng này, họ thắng tới 8 và giữ sạch lưới 5 lần. Tại Premier League, Man City đã thắng Newcastle ở 3 lần chạm trán gần nhất. Chả lẽ lần này, trước một đội bóng đang khủng hoảng, họ lại không thể giành được 3 diểm.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Newcastle: Given - Taylor, Colocini, Cacapa, N'Zogbia- Geremi, Butt, Guthrie, Duff - Xisco, Ameobi.

ManCity: Hart - Ben Haim, Dunne, Richard, Garrido - Wright-Phillips, Kompany, Elano, Ireland - Robinho, Jô.

Đối đầu

02/01/08 Newcastle - Man City 0-2

29/09/07 Man City - Newcastle 3-1

31/03/07 Newcastle - Man City 0-1

11/11/06 Man City - Newcastle 0-0

01/02/06 Man City - Newcastle 3-0

Phong độ

Newcastle

05/10/08 Everton - Newcastle 2-2

27/09/08 Newcastle - Blackburn 1-2

25/09/08 Newcastle - Tottenham 1-2

20/09/08 West Ham - Newcastle 3-1

13/09/08 Newcastle - Hull City 1-2

ManCity

05/10/08 Man City - Liverpool 2-3

03/10/08 Man City - Omonia 2-1

28/09/08 Wigan - Man City 2-1

25/09/08 Brighton - Man City 2-2

21/09/08 Man City - Portsmouth 6-0
 
 
Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN