Ngày 18/10, tờ Contra Costa Times cho hay Nguyễn Kim Ninh, công dân người Mỹ gốc Việt, vừa được nhà chức trách Việt Nam trao trả cho phía Hoa Kỳ sau khi y mãn hạn tù tại đây.
(TT&VH) - Ngày 18/10, tờ Contra Costa Times cho hay Nguyễn Kim Ninh, công dân người Mỹ gốc Việt, vừa được nhà chức trách Việt Nam trao trả cho phía Hoa Kỳ sau khi y mãn hạn tù tại đây.
Ninh hiện đang bị chính quyền liên bang Mỹ truy nã vì tội giết hại bà Bùi Thị Khuyên ở vùng Alhambra, bang California hồi năm 1983. Nguyên nhân được cho là do Ninh cố tìm cách lừa lấy kim cương của nạn nhân. Tòa án quận Los Angeles đã ban lệnh truy nã Ninh vào ngày 12/8/1983 với một cáo buộc liên quan tới tội cướp của và cáo buộc còn lại liên quan tới tội giết người. Ngày 1/11/1993, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã truy nã Ninh vì tội thực hiện việc trốn chạy ra nước ngoài để tránh bị truy tố.
FBI sau đó đã gửi công văn đến Interpol VN nhờ truy nã tội phạm này vì có thể y đã nhập cảnh vào Việt Nam với hộ chiếu giả mang quốc tịch Trung Quốc hoặc Đài Loan với tên Yang Ming. Tháng 8/1993, Interpol Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự phía Nam phát hiện y đang ở tại quận 3, TPHCM. Tuy nhiên Ninh đã trốn thoát khỏi lưới vây bắt của lực lượng công an và lặn mất tăm một thời gian dài.
Tháng 8/1997, báo chí rộ lên vụ án Việt kiều Đài Loan tên Juan Ming tổ chức đính hôn với nữ diễn viên Diễm Hương tại khách sạn 5 sao bằng chiếc nhẫn kim cương giá 20.000USD “mượn” của bà Huỳnh Cẩm Loan. Sau đó Minh đã bỏ trốn mất tăm trong sự ngỡ ngàng của bà Loan và Diễm Hương. Chàng Juan Minh hào hoa té ra là gã lừa đảo tên Ninh
Tháng 8/1997, cảnh sát Campuchia báo tin đã tìm thấy dấu vết Ninh ở một khách sạn tại thủ đô Phnom Penh. Y bị bắt sau đó vào lúc 20h ngày 7/1/1998. Theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Mỹ, Juan Minh sẽ bị xử tội lừa đảo tại VN trước khi được đưa về Mỹ xử tội giết người. Y đã bị kết án 14 năm tù và mới được phía Việt Nam đồng ý trao trả cho Mỹ.
Vừa qua, cơ quan đại diện của FBI ở Campuchia đã bay tới Việt Nam để trực tiếp đưa Ninh về Mỹ. Tới đây y sẽ bị đưa ra tòa ở Los Angeles để xét xử vì các tội cướp của và giết người.
V.L