thethaovanhoa.vn

Thứ không bị lấy cắp của người đẹp

20/10/2008 16:11 GMT+7

Nhà báo trẻ một hôm bất nhã hỏi một người đẹp nổi tiếng một thời rằng bà ta bao nhiêu tuổi.

 Nhà báo trẻ một hôm bất nhã hỏi một người đẹp nổi tiếng một thời rằng bà ta bao nhiêu tuổi.
- Tôi không nhớ- bà ta đáp
- Sao? - nhà báo ngạc nhiên - Chả lẽ bà lại không biết bà bao nhiêu tuổi?
- Vì tôi không đếm tuổi mà lại. Anh bạn trẻ, không phải cái gì ta cũng cần tính đếm đâu. Chẳng hạn, tôi đếm tiền của tôi, các món đồ quý của tôi, vì chúng có thể bị mất cắp, còn tuổi của tôi thì chẳng ai lấy cắp cả!
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN