thethaovanhoa.vn

ĐTVN: Hướng đi sau những lần vấp ngã

20/10/2008 07:10 GMT+7

Cái khác của Thái Lan và Việt Nam là người Thái đã xác định rất rõ ngay từ đầu và họ tuân thủ theo lộ trình ấy, còn với BĐVN thì lộ trình ấy có những lúc bị nấc cụt.

(TT&VH) - Hôm 16/10, trả lời báo chí Thái Lan, HLV Reid của đội tuyển Thái đã khẳng định: “Chúng tôi không đặt mục tiêu chiến thắng ở T&T Cup tại Việt Nam vì chúng tôi cần phải khắc phục nhiều điều trước khi chúng tôi vào mặt trận chính ở AFF Cup".

Đấy không phải là hành động "tung cờ trắng" của HLV Reid ở T&T Cup mà là một lời khẳng định cho hành trình mà Thái Lan bắt đầu đi với cái cúp mời T&T làm thử nghiệm trong giai đoạn tập nặng.

Sở dĩ mang chuyện của đội Thái Lan ra để nhận thấy rằng bất kỳ sự chuẩn bị nào cũng cần phải có một lộ trình và lộ trình ấy cần phải tuân thủ chặt chẽ những nguyên tắc trong chu kỳ huấn luyện của nó.

Cái khác của Thái Lan và Việt Nam là người Thái đã xác định rất rõ ngay từ đầu và họ tuân thủ theo lộ trình ấy, còn với bóng đá Việt Nam thì lộ trình ấy có những lúc bị nấc cụt bởi áp lực và những đòi hỏi.

Ông Calisto đã được tạo điều kiện để có một qũy thời gian rất dài với nhiều giai đoạn tập trung dài, ngắn khác nhau bắt đầu từ khi quả bóng V.League còn chưa ngừng lăn để nắn, chỉnh và để tìm ra một phương án khả thi nhất. Thế nhưng nhiều giai đoạn ngắt quãng lại không thể nối liền với nhau để hình thành những điểm nối tịnh tiến của một biểu đồ liên tục.

Ông Calisto đã vướng bởi chính sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam và nó rơi vào chính các cầu thủ đang khoác áo chuyên nghiệp của ông. Bằng chứng là sau hai lần tập trung, sang đến lần tiếp theo khi mùa giải V.League kết thúc thì tất cả đều nhanh chóng trở về số không sau khi rất nhiều “xả láng” và phí sức mà không chịu ý thức rằng mình là tuyển thủ QG.
 
Công Vinh không có lối ra khi phải chơi trung phong cắm trong khi ông Calisto thì vẫn loay hoay với bài toán con người. Ảnh: QUANG THẮNG.

10 ngày ở Hàm Rồng để lấy lại những gì đã mất đã không thể lấy được trong khi những ca chấn thương ngày một tăng. Điều đấy xuất phát từ những va chạm cũng có mà sự suy yếu trong khả năng đề kháng và “tự vệ” cũng có.

Ông Calisto nhiều lúc không thể làm thay phần đã đánh mất của cầu thủ trong việc cần phải giữ mình. Thế nên việc kéo trở lại phong độ của nhiều cầu thủ sau một mùa V.League đã trở nên thứ xa xỉ của một HLV chuyên nghiệp.

Cúp TP.HCM, đội tuyển gãy vì con người thiếu và vì sự định dạng cho một lối chơi chưa tìm được đáp án. Và ông Calisto cứ loay hoay mãi với một đội tuyển chưa định dạng.

Đến trận gặp Singapore thì mọi thứ lại đi chệch hướng bởi nỗi ám ảnh 540 phút toàn thua và làm thế nào để vào trận đấu thứ 7 trước Singapore mà việc không thua là yếu tố hàng đầu.

Từ một Calisto muốn áp đặt lên đối thủ trong cách chơi và lối chơi đã biến thành một Calisto thận trọng với tư tưởng không thua, rồi mới là tìm cách ghi bàn vào lưới đối phướng. Và phần thận trọng ấy đã có lúc đưa trận đấu đến điểm chết là mất đi phần sáng tạo và tính mạo hiểm. Đấy là lý do vì sao mà từ trước đến giờ khi đá Singapore, Việt Nam luôn giữ thế chủ động thì đêm 14.10 lại là đêm mà Singapore là người chủ động cuộc đấu với hàng loạt sự xáo trộn và điều chỉnh làm chủ nhà cứ phải theo để… không thua.

Lộ trình đội tuyển Việt Nam của ông Calisto về lý thì không đổi, nhưng rõ ràng sau 6 trận thua liền đã bắt đầu khiến ông thầy này mất đi sự kiên định trong việc tìm kiếm lối chơi mà ông muốn xây dựng.

Hướng đi sau những lần vấp ngã hóa ra lại là lúc những chặng dò dẫm và thay đổi để “phòng thân” và đi nốt chặng đường còn lại.

ĐÌNH TRÍ
 

Sau 540 phút toàn thua, thầy trò HLV Calisto vừa có một trận hòa “đổi gió”. Sau vận đen, đội tuyển dưới thời Calisto đã bắt đầu chuyển sang vận may. Bởi nếu không may thì lưới của Dương Hồng Sơn đã rung lên trước những pha dứt điểm bất thành của nhà vô địch AFF Cup.

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN