Vẫn như mọi khi, Thép Việt càng đánh càng rối, không thể hiện được tinh thần chiến đấu đến cùng. Những điểm yếu cố hữu của Thép Việt TP.HCM tiếp tục lộ ra.
(TT&VH) - Hôm qua (18/10) đã diễn ra hai trận bán kết của giải và các đội được đánh giá cao hơn đều thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước đối thủ. Đáng chú ý nhất là trận bán kết giữa Hoàng Long Long An và đội tuyển Myanmar, trong khi CLB Nakhon Ratchasima vừa đánh vừa chơi cũng hạ được chủ nhà Thép Việt TP.HCM ở trận đấu trước đó.
Nhập cuộc với tinh thần máu lửa, các tay đập Myanmar bất ngờ đẩy Hoàng Long Long An (HLLA) vào tình thế chống đỡ chật vật nhờ các mũi tấn công biên Kyaw Swa Win và Ye Min Aung phát huy tối đa hiệu suất ghi điểm. Họ liên tục giữ thế dẫn điểm ở ván đầu tiên. Phải đến khi, HLLA kịp trấn tĩnh lại, tổ chức hàng chắn trên lưới khá tốt (Văn Tuấn, Phước Tiến, Hoàng Huy), cộng thêm với những cú đập bạt chắn từ biên của chủ công Lê Quang Khánh, Thanh Tùng và Văn Tuấn phối hợp đánh nhanh khá hiểm, HLLA mới gây sức ép trở lại lên đối thủ. Tất nhiên, chơi hay nhất trong đội hình HLLA vẫn là chủ công Quang Khánh, tay đập mới 20 tuổi, và được cho là phát hiện thú vị nhất của bóng chuyền Long An nói riêng và Việt Nam nói chung trong năm 2008. Những cú nhảy phát bóng của Khánh uy lực, có thời điểm giúp HLLA thắng liên tiếp 4-5 quả. Hàng chắn Myanmar dù phát hiện kịp và luôn tổ chức tới 2-3 tay chắn bật lên, nhưng cũng không thể ngăn được những cú đập uy lực của Quang Khánh ở vị trí số 2 và sau vạch 3m. Ván đầu, HLLA thắng ở điểm số 25/21.
Dù đã gắng hết sức, nỗ lực cải thiện hướng đánh và kín kẽ hơn trong cách phòng thủ trên và dưới lưới, đội tuyển Myanmar cũng không thể ngăn được sức công phá quá mãnh liệt của HLLA, nên đành chịu thua ở hai ván sau với các điểm số 20/25 và 23/25. Khép lại chiến thắng chung cuộc 3-0, HLLA tiến vào trận chung kết trước sự “tâm phục, khẩu phục” của đội bóng đến từ Myanmar.
Trong khi đó, trận bán kết giữa CLB Nakhon Ratchasima và Thép Việt gần như chỉ diễn ra một chiều. Tất nhiên, đội khách mới là người nắm thế chủ động. Vẫn như mọi khi, Thép Việt càng đánh càng rối, không thể hiện được tinh thần chiến đấu đến cùng. Những điểm yếu cố hữu của Thép Việt TP.HCM tiếp tục lộ ra: Khâu bắt bước 1 chuệch choạc, hàng chắn trên lưới liên tục “mất dạng” và giải pháp tấn công quá nghèo nàn… Vậy nên, chẳng ai lấy làm lạ khi Thép Việt TP.HCM thua trắng 0-3 (20/25, 15/25 và 19/25), nhường bước cho Nakhon tiến vào chung kết gặp HLLA. Nhưng điều mà nhiều khán giả và ngay cả những nhà chuyên môn cảm thấy thất vọng chính là tinh thần thi đấu của nhiều cầu thủ quá yếu kém.
Nguyễn Vân