Sau 90 phút, Tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ được thành quả mong manh 2-1. Nhưng một lần nữa người Thái lại chứng minh, họ bao giờ cũng xứng đáng là đối thủ của VN tại mọi giải đấu.
(TT&VH) - Hai lần chạm mặt người Thái gần đây, các cô gái Việt Nam đều quật ngã đối phương. Nếu tháng 5 trên Thống Nhất ta thắng nhờ một pha phản công mẫu mực, thì 5 tháng sau tại “cứ địa” Thành Long, ta lại thắng người Thái nhưng nhờ vào 2 quả phạt đền trời cho.
Với bản tính của một người đàn ông cẩn trọng, HLV Trần Vân Phát cho các học trò nhập cuộc với sơ đồ quen thuộc 5-3-2. Mỗi khi bóng chạm phần sân đối phương, ngay lập tức Kim Hồng và Văn Thị Thanh băng lên chơi như những tiền vệ cánh thực thụ. Phía bên kia vạch vôi, ông Yopdrang bố trí Suphaphon chơi ở hậu vệ cánh phải, không ngoài mục đích hạn chế những pha leo biên và những cú cứa bóng đi theo hình trái chuối từ cái chân trái rất “dị” của Văn Thị Thanh. Vắng bóng đội trưởng Thái Lan ở giữa sân, hàng tiền vệ 3 người của ông Phát được lỏng chân và tạo ra được áp lực trước khung thành của Waraporn. Bít được cánh trái, nhưng lại hở cánh phải, một trong những pha tấn công biên sở trường với tham gia của Kim Hồng và Tuyết Mai, Supaphon luống cuống để bóng chạm tay trong vòng cấm và Kim Hồng không bỏ lỡ cơ hội trời cho để mở tỷ số.
Dưới thời triều đại của ông Trần Vân Phát, mỗi khi ghi được bàn thắng nhất là 2 đối thủ Myanmar và Thái Lan, HLV người Trung Quốc thường rút các tiền vệ về thật sâu bên sân nhà và chờ đợi thời cơ, trận đấu này cũng không ngoại lệ. Sau khi làm rung lưới đối phương, Minh Nguyệt được kéo về đá thấp. Ngọc Châm chơi như một tiền vệ thứ 4. Trên hàng công chỉ cắm lại một mình Tuyết Mai. Được chủ nhà nhường sân nhưng do lối chơi dãn biên quá đơn điệu người Thái đã không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Kiều Trinh. Chỉ khi Suphaphon được đẩy lên chơi ở hàng tiền vệ, Thái Lan mới chơi khởi sắc, tạo ra được vài pha uy hiếp về phía khung thành chủ nhà.
Cuối hiệp 1, nếu Tuyết Mai chỉn chu hơn sau pha xử lý hoàn hảo và chuyền bóng của Ngọc Châm, Tuyển nữ Việt Nam đã có thể nới rộng cách biệt. Tuy vậy, lợi thế dẫn điểm trong hiệp đầu cũng làm ông Phát và các học trò hài lòng.

Hai bàn thắng xuất phát từ những tình huống khá dễ, các cô gái Việt Nam bỗng dưng chơi chùn chân. Sự thiếu quyết liệt của các hậu vệ Việt Nam chính là nguyên nhân dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Thái Lan sau cú treo bóng của Anootsara (17) khá đơn giản nhưng không hiểu sao một thủ môn như Kiều Trinh lại mắc lỗi chọn vị trí rất sơ đẳng, cú đấm bóng quá nhẹ để cho Nisa ập vào đánh đầu tung lưới đội nhà khiến một lần nữa khiến những người ngồi trên khán đài phải thấp thỏm.
|
Phát biểu sau trận đấu:
HLV Trần Vân Phát ( Việt Nam): Thái Lan luôn là một đội bóng rất mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Hôm nay, hàng tiền vệ chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra được được áp lực với đối phương, nếu dứt điểm tốt hơn, Việt Nam có thể ghi được 3-4 bàn thắng chứ không phải 2. Còn 2 tình huống dẫn tới 2 quả penalty, quyết định là ở trọng tài, tôi không bình luận gì. Với trận chung kết sắp tới, gặp Australia, họ có nhiều lợi thế, nhất là về thể lực vì được nghỉ đến 5 ngày (từ ngày 13-18/10). Nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị để có một trận chung kết tốt nhất.
HLV Chana Yodprang (Thái Lan): Tôi cho rằng quả 11m đầu là 50/50. Cũng phải thông cảm, bởi các trọng tài nữ khó lòng mà theo kịp được nhịp độ của trận đấu. Dù sao 1-2 là tỷ số chấp nhận được. Hôm nay đội Việt Nam đã chơi hay và tận dụng cơ hội tốt hơn. Họ giành chiến thắng là xứng đáng Chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên ít nhiều gặp khó khăn. |
Đam San