Ở Nou Camp 2 tuần trước, Barca có thể đã chơi một trong những trận đấu xuất thần nhất trong nhiều năm qua của họ để đè bẹp Atletico với tỉ số ít người dám nghĩ tới: 6-1.
(TT&VH) - Ở Nou Camp 2 tuần trước, Barca có thể đã chơi một trong những trận đấu xuất thần nhất trong nhiều năm qua của họ để đè bẹp Atletico với tỉ số ít người dám nghĩ tới: 6-1. Nhưng thực sự, đội bóng của Pep Guardiola đã được hưởng lợi quá nhiều từ những thiếu hụt về lực lượng mà người đồng nghiệp Aguirre gặp phải.
Cũng giống như Chelsea không thể là Chelsea nếu mất Lampard, Joe Cole và Drogba cùng lúc, Man U không còn là Man U nếu không có Scholes, Ronaldo và Rooney, Inter chẳng thể là Inter nếu thiếu Cambiasso, Mancini và Ibra, Atletico rõ ràng không còn là chính mình, khi cả Maniche, Simao và Diego Forlan đều không thể có mặt trong đội hình xuất phát.
Khi không có Maniche, một Paulo Assuncao mới chân ướt chân ráo đến Liga trở thành con cừu non ngơ ngác giữa một rừng tiền vệ khéo léo của Barca, liên tục bị bỏ lại phía sau và khiến cho cặp trung vệ của Atletico là Heitinga và Ujfalusi luôn phải đối chọi với một lúc nhiều mũi tấn công của đối thủ. Khi không có Simao, Atletico mất luôn những pha khoan phá mang tính đột biến cao bên cánh phải, chỉ còn biết chờ đợi vào Maxi ở cánh đối diện, và đến khi đội trưởng người Argentina chấn thương rời sân, họ cũng hết luôn các phương án tấn công. Và khi không có Forlan, không chỉ Atletico mất đi một mũi tấn công sắc bén, mà Aguero cũng mất đi người đá cặp ưa thích.
Atletico của HLV Aguirre sẽ được hưởng niềm vui trong trận derby Madrid?
Nói một cách hình ảnh, cũng giống như trong câu chuyện nổi tiếng "Ba chàng ngự lâm pháo thủ" của Alexandre Dumas, ở Atletico, vai trò của Maniche, Simao và Forlan không nổi bật như của Aguero, nhưng khi thiếu bộ ba ấy, "d'Artagnan Aguero" cũng không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Còn ở thực tế trên sân, cả 3 cầu thủ ấy đều có thể vừa mồi bóng cho Aguero ghi bàn, vừa tận dụng khoảng trống mà anh tạo ra để trực tiếp làm điều đó. Có họ, Aguero sẽ không sợ rơi vào cảnh bị cả hàng thủ đối phương "quây", như cái cách những cầu thủ phòng ngự của Barca đã làm với anh trong trận đấu cách nay 2 tuần, khiến Aguero phải rời sân khi thậm chí còn chưa tung nổi một cú sút.
Bây giờ, Aguero sẽ không còn chơ vơ nữa. Khi bên cạnh là những gương mặt quen thuộc, nụ cười sẽ trở lại với Kun, và khi Kun cười, thì đây sẽ là một ngày hết sức vất vả cho Casillas, người đang được tán tụng như một gã khổng lồ ở Vicente Calderon.
Một người vì mọi người. Mọi người vì một người.
V.Cường