thethaovanhoa.vn

Mất cả tấm di ảnh cuối cùng

18/10/2008 10:14 GMT+7

Chết, để lại tấm ảnh cho vợ con thờ cúng. Lốc tới, mái nhà mất, lúa mất, tấm di ảnh cuối cùng cũng mất. "Không khóc vì chi hết, vì tấm ảnh thôi" - Thiệt tội!

(TT&VH Online) - Chết, để lại tấm ảnh cho vợ con thờ cúng. Lốc tới, mái nhà mất, lúa mất, tấm di ảnh cuối cùng cũng mất. "Không khóc vì chi hết, vì tấm ảnh thôi" - Thiệt tội!


Đó chỉ là 1 trong vô vàn những thiệt hại không thể nói nên lời của người dân miền Trung.

Ảnh Quang Tiến
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN