thethaovanhoa.vn

Anh toàn thắng cả 4 trận : Luồng sinh khí mới

17/10/2008 11:05 GMT+7

Không còn là một gánh xiếc rong mà đã là những nghệ sĩ ảo thuật, ĐT Anh đang tăng tốc tới Nam Phi.

(TT&VH) - Không còn là một gánh xiếc rong mà đã là những nghệ sĩ ảo thuật, ĐT Anh đang tăng tốc tới Nam Phi nhờ vào màn trình diễn tuyệt vời dưới bàn tay chỉ đạo tài ba của ông thầy mới, Fabio Capello.

Hai gương mặt nổi bật nhất trong chiến thắng trước Belarus chính là cặp tiền đạo chơi ăn ý mà người Anh đã tìm kiếm cả một thập kỷ nay. Emile Heskey, nhiều sức mạnh, luôn sẵn sàng hy sinh cho đồng đội và Wayne Rooney, chính xác, tốc độ và đầy mẫn cảm, đã kết hợp thành một bộ đôi tuyệt vời ở Minsk. Nhưng không chỉ có các cá nhân nổi bật. Với tư cách là một đội bóng, ĐT Anh cũng đã vượt qua chính mình, nhất là khi họ theo đúng những chỉ dẫn của Capello.

“Chúng tôi đã chơi như một tập thể”, HLV ĐT Anh nói, “Đó là điều quan trọng nhất”. Thật khó tưởng tượng nổi cũng đội bóng này đã chơi bệ rạc như thế nào tại vòng loại EURO 2008 mới diễn ra cách đây chưa đầy 1 năm. Dưới sự dẫn dắt của Capello, một luồng gió mới đã được thổi vào đội bóng áo trắng. Còn riêng với Rooney, đó là sự hồi sinh. ĐT Anh đã tìm thấy sự tự tin biến họ từ tập hợp những cầu thủ tuy tài năng nhưng thiếu động lực và quyết tâm thành một tập thể chuyên nghiệp và biết cách giành chiến thắng.
 
ĐT Anh đang tăng tốc tới Nam Phi
 
Capello thậm chí nói rằng chơi với đội hình gì bây giờ không còn nhiều ý nghĩa nữa: “Trong bóng đá hiện đại không chỉ là 4-4-2. Những con số là hoàn toàn ngu ngốc. Bóng đá bây giờ theo phong cách mới. Nếu quả thật có một hệ thống nào đó. Thì đó là 9-1”. Nhưng xem ra đội bóng của ông không phòng ngự cực đoan như thế. Quả vậy, ĐT Anh đã ghi được 14 bàn trong 4 trận vòng loại, khởi đầu tốt nhất của họ trong lịch sử ở một vòng loại World Cup, dẫn trước đội nhì bảng Ukraina 5 điểm ở bảng 6.
 

Vào lúc hồi còi chung cuộc nổi lên ở sân Dinamo, không chỉ số lượng, mà cả chất lượng của những bàn thắng đã tạo ra thật nhiều cảm xúc. Steven Gerrard mở tỷ số với một cú sút tuyệt đẹp, nhưng ngay cả bàn thắng đó cũng phải nhường chỗ cho bàn ấn định tỷ số 3-1 của Rooney. Bàn thắng đó có thể được chia làm hai giai đoạn. Wayne Bridge chuyền bóng cho Gerrard trong khi Rooney vẫn lao lên phía trước. Đội trưởng của Liverpool chọc khe thông minh cho Rooney. Khi bóng đến chân, tiền đạo đang khoác áo M.U điệu nghệ dừng nó lại một nhịp, tinh tế gặt qua một hậu vệ Belarus đã lỡ đà và đưa bóng vào góc gần với sự nhạy cảm phi thường.

Điều còn khiến Capello hài lòng hơn khi chứng kiến vẻ đẹp của những bàn thắng Rooney ghi được trong hiệp 2 là chúng diễn ra sau một giai đoạn thử thách thật sự với đội bóng của ông. Capello đã hiểu rõ Belarus. Họ quả thật là một Arsenal của Đông Âu và đã có những thời điểm thực sự đe dọa khung thành của David James. Bàn gỡ hòa của Pavel Sitko ở phút 28, dù có nguyên nhân trực tiếp là một sai lầm của Bridge sau quả tạt vô thưởng vô phạt từ chân Igor Stasevich, nhưng trước đó, là kết quả của một pha lên bóng gồm tổng 23 đường chuyền.

Belarus không dễ bắt nạt và ngay cả ĐT Anh, không phải tất cả đều chơi tốt. Ngoài sai lầm của Bridge, được giải thích bằng việc anh mới chỉ chơi đúng 7 phút ở Premier League mùa này trong màu áo Chelsea. Những người khác thì không có lý do chính đáng như thế. Matthew Upson vẫn chưa ở đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia, còn Gareth Barry có lẽ đã may mắn vì Owen Hargreaves bị chấn thương thường xuyên. Đội trưởng của Aston Villa đã chơi không tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, những đường chuyền thiếu chính xác cũng như các pha cản phá không dứt khoát của anh đã không ít lần đặt ĐT Anh vào thế phải đối phó bị động.

May cho người Anh là họ đã thuê được một chiến lược gia, và đồng thời, một nhà tâm lý bậc thầy. Việc ông đưa Gerrard từ vị trí hơi chếch bên cánh trái vào sâu trong trung lộ cũng như cho Heskey thêm khoảng trống ở hai bên cánh đã thay đổi trận đấu trong hiệp 2. Chính một pha tăng tốc đầy uy lực của tiền đạo đang khoác áo Wigan bên cánh trái đã tạo cơ hội cho Rooney có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cực kỳ quan trọng ở phút 50.

Sau trận đấu, chính HLV Belarus, đội bóng đã đứng vững trước Argentina và Đức, Bernd Stange cũng phải ca ngợi các đối thủ của ông. Ông khẳng định các học trò của ông đã chơi hết sức tại Minsk, nhưng ĐT Anh “quá quá mạnh”. Chỉ 10 tháng trong tay Capello, đó đã là một đội bóng khác.

4 trận, 12 điểm - Sự khởi đầu tốt nhất

Đá 4 trận, thắng cả 4. Với Capello, chưa bao giờ người Anh có sự khởi đầu tốt nhất ở các kỳ vòng loại World Cup. Trên hành trình đến Đức 2006, ĐT Anh của Eriksson đã vấp ngã ngay bước đầu tiên, bị Áo cầm hòa 2-2 trên sân khách. Chiến dịch vòng loại World Cup 2002 còn nhọc nhằn hơn nhiều khi ĐT Anh, cũng với sự dẫn dắt của Eriksson, bị thua Đức 0-1 ngay trận đầu tiên, kế đến là hòa Phần Lan 0-0. Trước đó, tại vòng loại World Cup 1998, Glenn Hoddle giúp ĐT Anh thắng cả 3 trận đầu tiên, trước các đối thủ nhẹ ký là Moldova, Ba Lan và Georgia. Nhưng đến trận thứ 4, họ bị Italia đánh bại với tỷ số 0-1 ngay tại sân nhà.

Nếu xét mọi giải đấu thì trong quá khứ, ĐT Anh chỉ từng 1 lần thắng tuyệt đối 4 trận đầu tiên. Đó là ở EURO 1972 khi họ thắng 2 trận trước Malta, vượt qua Hy Lạp, Thụy Sỹ trước khi hòa Thụy Sỹ ở trận lượt về.

 Hải Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN