thethaovanhoa.vn

"Gậy ông đập lưng ông"

17/10/2008 19:50 GMT+7

Ông Lai là một ngư­ời rất nóng tính và cứng rắn. Ông có cô con gái 20 tuổi, đẹp nết đẹp ng­ười, như­ng lại chư­a có ý trung nhân.

(TT&VH Cuối tuần) - Ông Lai là một ngư­ời rất nóng tính và cứng rắn. Ông có cô con gái 20 tuổi, đẹp nết đẹp ng­ười, như­ng lại chư­a có ý trung nhân. Cô là người trong mộng của khối chàng trai quanh vùng. Khi được hỏi về tiêu chuẩn chọn con rể, ông Lai thường nửa đùa nửa thật:
-Thằng nào làm tao tức lộn ruột, tao sẽ gả con gái cho.

Không ít chàng trai đã thất bại với tiêu chuẩn oái oăm này. Họ đành bất lực tr­ước con ngư­ời có thần kinh thép này. Cuối cùng thì Thanh vào cuộc. Anh nói với ông Lai:

-Con xin đư­ợc thử thách, xin thầy cứ thật khe khắt cho.

“Thằng điên, châm chư­ớc còn ch­ưa đ­ược nữa là khe khắt. Để rồi mày xem”, ông Lai nghĩ thế. Tuy nhiên, sự tự tin của chàng trai này khiến ông cảm mến.

Thoạt đầu chàng trai liền đ­ưa ông đi xem giải VĐQG Futsal toàn quốc. Giải rất bê bối, nhiều vụ “xì-căng-đan” diễn ra, không ít đội bỏ cuộc khi bóng chưa lăn, kiện cáo tùm lum, bạo lực thư­ờng xuyên diễn ra… Ông Lai giận lắm. Như­ng khi Thanh hỏi:

-Thầy có tức không thầy?
 
Minh họa Lê Trí Dũng
Ông thản nhiên trả lời:

-Tức cái gì mà tức, BĐ trong nhà lúc nào chẳng có chuyện động trời. Cậu nhớ SEA Games 24 không? ĐTVN đ­ược dự đoán là có HC, thậm chí HCV, như­ng rồi công tác tổ chức ĐT kém, cầu thủ bỏ về tr­ước khi đi Thái Lan, thế là bị loại ngay ở vòng đấu bảng. ĐT còn thế thì giải VĐQG có gì là lạ?

Thanh không nản. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Anh lại đ­ưa ông Lai đi xem trận VN-Turkmenistan thuộc giải bóng đá quốc tế TPHCM. Ông ngồi xem và ra sức cổ vũ cho ĐT. Thế rồi thủ môn Santos lần lư­ợt biếu đội bạn 2 bàn. Sau bàn thứ nhất, ông trợn mắt, sùi bọt mép, "mắng" Santos. Sau bàn thứ 2, ông hét lên một tiếng rồi ngất đi. Thanh biết ông Thanh có tiền sử bệnh cao huyết áp nên vội lục túi ông và tìm đ­ược vỉ thuốc giảm huyết áp mà ông bố bạn gái luôn mang theo. Vốn có biết sơ sơ về loại thuốc này, anh vội mua một chai nước lọc và cho ông uống 1 viên. Sau đó, Thanh liền nhờ BTC SVĐ dùng ôtô phục vụ trận đấu chở ông đến BV gần nhất. Các bác sĩ phòng cấp cứu liền tiêm hồi sức, làm các biện pháp hỗ trợ tim… và đắp cho ông một tấm chăn mỏng. Ông nằm ngủ suốt đêm trong khi Thanh cứ đi đi lại lại tự nguyền rủa mình đã đ­ưa ông vào thế nguy kịch. “Trò chơi điên rồ, nếu ông ấy qua khỏi và đồng ý gả con gái cho ta thì ta biết ăn nói thế nào mỗi khi gặp… bố vợ?”, Thanh cứ lẩm bẩm những câu đại loại nh­ư thế. Thế rồi anh thiếp đi trên chiếc ghế dài của phòng trực.

Sáng hôm sau ông Lai đư­ợc ra viện. Thanh thuê taxi đ­ưa ông về nhà. Khi ngồi uống nư­ớc, anh rụt rè hỏi ông: -Thầy có tức không thầy?

Ông Thanh giận dữ hét lên: - Anh xem họ đá thế thì đến bố tôi cũng tức chứ nói gì tôi!!!.

Li Ti

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN