thethaovanhoa.vn

Nhà thơ Thanh Nguyên không từ chối giải thưởng

16/10/2008 13:33 GMT+7

Ngày 18/10 này, Giải thưởng văn học TP.HCM 2008 sẽ chính thức trao giải vào lúc 9 giờ tại 81 Trần Quốc Thảo, Q.3.

(TT&VH) - Ngày 18/10 này, Giải thưởng văn học TP.HCM 2008 sẽ chính thức trao giải vào lúc 9 giờ tại 81 Trần Quốc Thảo, Q.3. Thế nhưng mấy hôm nay, làng văn TP.HCM truyền tai nhau tin đồn rằng nhà thơ Thanh Nguyên tác giả tập Hát thơ sẽ từ chối giải thưởng.

Còn nhớ năm 2006, nhà thơ Ly Hoàng Ly đã từ chối tặng thưởng cho tập thơ Lô lô của Hội Nhà văn Việt Nam. Cùng năm và cùng giải thưởng của Hội này, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN cũng từ chối giải thưởng của Hội trao cho tập thơ Thương lượng với thời gian khiến dư luận ít nhiều xôn xao…
 
 Bìa sách tập Hát thơ
Trước tin đồn nhà thơ Thanh Nguyên từ chối giải thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM, thiết nghĩ cũng không có gì lạ. Bởi lẽ đó là quyền của tác giả muốn nhận giải hay không. Vậy nhưng, tin đồn này đã làm xôn xao làng văn TP.HCM trong mấy ngày qua. Vì từ khi giải thưởng hằng năm của Hội Nhà văn TP.HCM tách ra khỏi giải thưởng chung của UBND TP.HCM đã được 3 mùa giải, thì chưa có nhà văn nào từ chối giải thưởng này cả. Để tìm lời đáp chính xác, TT&VH đã có cuộc phỏng vấn nhà văn Lê Văn Thảo - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM.

Ông Lê Văn Thảo cho biết chưa hề nghe thông tin này. Khi được phóng viên TT&VH nói về tin đồn trên, nét mặt ông Lê Văn Thảo hơi ngạc nhiên, lập tức điện thoại hỏi nhà thơ Thanh Nguyên rồi cho hay:

- Chị Thanh Nguyên cho biết cách đây mấy hôm có nhận được tin nhắn hỏi có đọc trang web của Lê Thiếu Nhơn (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM), tin nhắn này “khuyên” nếu Thanh Nguyên có đọc thì hãy từ chối giải thưởng văn học TP.HCM.

* Và nhà thơ Thanh Nguyên đã nghe “lời khuyên” của tin nhắn này do nội dung bài viết trên một trang web cá nhân?

- Chị Thanh Nguyên đã trao đổi nội dung tin nhắn với nhà thơ Lê Thị Kim (thành viên Hội đồng chấm giải), chị Kim cho biết cũng nhận được tin nhắn có cùng nội dung trên. Và Lê Thị Kim đã động viên Thanh Nguyên không việc gì từ chối giải thưởng từ một vài ý kiến cá nhân. Tôi xin khẳng định không có chuyện nhà thơ Thanh Nguyên từ chối giải thưởng.

* Anh Lê Thiếu Nhơn là hội viên của Hội, chẳng lẽ những ý kiến của hội viên không đáng quan tâm, thưa ông?

- Tôi cũng có đọc sơ qua bài viết này của Lê Thiếu Nhơn. Cá nhân tôi luôn ủng hộ những góp ý phản biện để hoạt động hội ngày càng tốt hơn. Nhưng những ý kiến của bất cứ ai cũng phải trên tinh thần xây dựng… Trong bài viết của anh Lê Thiếu Nhơn có nhiều câu “ám chỉ” thơ của chị Thanh Nguyên là thơ báo tường, thơ cấp CLB quận, huyện… Mà văn học chỉ có hay hoặc không hay chứ làm gì có thơ báo tường hay cấp quận, huyện. Nói như thế thì thơ văn ở TP.HCM hay hơn, đẳng cấp hơn thơ văn ở các tỉnh thành khác à?! So sánh văn chương mà dựa trên tiêu chí hành chính địa lý thì quá khập khễnh.
 Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Lê Văn Thảo
* Nhưng thưa ông, giải thưởng đưa ra trước hàng trăm hội viên và công luận thì khi giải thưởng đó có người không “tâm phục khẩu phục” hẳn ông cũng rất đắn đo?

- Hội đồng chấm giải của Hội do anh em hội viên bầu lên, tôi có là người đứng đầu Hội cũng phải chấp nhận kết quả phiếu bầu của số đông tán thành tác phẩm nào xứng đáng được giải. Cá nhân tôi, tôi rất mừng và ủng hộ hai tác phẩm của Trần Nhã Thụy và Trần Lê Sơn Ý. Như đã nói, tôi cũng chỉ bằng một lá phiếu chấm giải không hơn không kém. Điều tôi lo lắng nhất là hằng năm, vào mùa xét giải mà mình chưa đọc hết hay bỏ sót một tác phẩm giá trị nào đó, chớ không lo chuyện bỏ phiếu thiếu công tâm.

* Lâu nay chúng ta vẫn biết, ban giám khảo nào thì cho ra giải thưởng đó. Ông có cảm thấy ban giám khảo hiện hành chưa đại diện hết các xu thế văn học hiện nay không?
 

Giải thưởng văn học TP.HCM có giá trị bằng hiện kim là 10 triệu đồng/giải, tặng thưởng 7 triệu/giải. Năm nay, báo Công an TP.HCM tài trợ 1 giải thưởng và công ty Viễn Đông của nhà thơ Lê Thị Kim tài trợ 1 tặng thưởng.

- Nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình và anh Chim Trắng, Nguyễn Quang Sáng, Mai Quốc Liên… “già” rồi nên sức đọc có hạn chế. Nhưng ngẫm lại thấy không đúng, khi anh Nguyễn Khải chưa mất, tôi thấy sức đọc của anh khó có người trẻ nào theo kịp. Ngay bản thân tôi, tập thơ của Trần Lê Sơn Ý tôi có dịp đọc từ hồi còn bản thảo. Văn chương có những giá trị thẩm mỹ chung không ảnh hưởng gì đến tuổi tác.

Nhà văn đoạt giải Nobel Gabriel García Márquez từng nói rằng nhiều giải Nobel văn học có bao nhiêu tác giả nhắc đến là người ta nhớ? Vậy nên, giải thưởng hằng năm của Hội cũng không nên xem nó là cái gì vĩnh hằng. Một tác phẩm đứng được trong lòng bạn đọc còn có Ban giám khảo khác: đó là thời gian và công chúng. Đây là Giải thưởng hằng năm của địa phương, nhằm động viên, khích lệ anh em sáng tác…

* Xin cảm ơn ông!
 
Thanh Kiều
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN