Vở "Tri ân" (tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn NSƯT Chí Trung) cho ta thấy sự thoái hóa của một số cán bộ cấp xã bởi những ham muốn thấp hèn của cá nhân.
(TT&VH Online) - Cùng với vở diễn "Học giả", trong dịp kỷ niệm ngày 20/10 năm nay, nhà hát Tuổi trẻ công diễn vở mới 'Tri ấn" với sự diễn xuất tài tình và lời thoại hóm hỉnh của các nghệ sĩ: NSƯT Chí Trung, Vân Dung, Hoa Thúy, Bá Anh, Sĩ Tiến...và toàn thể nam nữ nghệ sĩ Đoàn kịch 2...
Khác với vở "Học giả" nói đến bệnh bằng cấp trong xã hội hiện nay, "Tri ân" là tiếng nói đả phá thói giả nhân giả nghĩa của một số cán bộ cấp xã. Họ đã coi thường truyền thống đạo đức "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc để đạt được những tham vọng thấp hèn của bản thân.
Bí thư Huyện ủy đi nước ngoài mua quà về tặng cho hai cụ đã có công nuôi dưỡng cán bộ trong thời kỳ chiến tranh. Vì bận công việc nên ông gửi quà nhờ trưởng ban Chính sách xã hội và cán bộ xã đưa biếu. Trên đường về, chủ hiệu cầm đồ nhìn thấy tấm vải đẹp liền gạ gẫm cán bộ xã để lại, vì ham mê cá độ bóng đá nên Hải đã "cầm đồ" tấm vải đó. Cá cược bóng đá không thắng chính vì thế mà Hải đã rơi vào bi kịch do chính mình dựng nên.

Câu chuyện càng trở nên gay cấn hơn khi Bí thư Huyện ủy về thăm hai cụ. Vở "Tri ân" (tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn NSƯT Chí Trung) cho ta thấy sự thoái hóa của một số cán bộ cấp xã bởi những ham muốn thấp hèn của cá nhân.
Chương trình được tổ chức ở Nhà hát tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) và rạp Khăn Quàng Đỏ (36 Lý Thái Tổ, Hà Nội) từ ngày 17/10 đến 20/10 với nhiều xuất diễn trong ngày.
Minh Đức (thực hiện)