Tuyển Anh đang chơi tiến bộ theo từng trận. Vào thời điểm này, có thể xem sẽ là một bất ngờ lớn, nếu các học trò của Capello mất điểm tại Minsk.
(TT&VH) - Tuyển Anh đang chơi tiến bộ theo từng trận. Vào thời điểm này, có thể xem sẽ là một bất ngờ lớn, nếu các học trò của Capello mất điểm tại Minsk. Cái dớp chưa từng thắng trong 4 trận mở màn ở vòng loại World Cup đang trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết, nếu nhìn nhận khách quan về phong độ hiện tại của Sư tử Anh.
Tinh thần BATE
Trong bối cảnh Aleksandr Hleb, người được gọi là "Maradona của Belarus", khó lòng ra sân vì chấn thương, đội chủ nhà có lẽ sẽ chỉ chờ đợi điều kỳ diệu tới từ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. HLV người Đức Bernd Stange của đội chủ nhà đã thừa nhận điều này, bởi ông hiểu rõ khác biệt khá lớn từ chất lượng nhân sự, cũng như đẳng cấp giữa 2 phía. Tại Champions League, nếu như một BATE Borisov nhỏ bé nhưng kiên cường có thể gây khó khăn cho Juve, thì ở cấp độ ĐTQG, rất có thể điều tương tự cũng sẽ tái diễn.

Trên sân nhà, trước một đối thủ nguy hiểm, nhưng cũng rất thú vị, Belarus sẽ chơi hết mình. Nhưng nhiều khả năng, điều này cũng sẽ khó tạo ra tính hiệu quả, một khi người Anh thể hiện được cá tính. Capello đã quá quen với những sự đe dọa từ những “giantskiller”. Ông không dễ bị lúng túng bởi bất cứ đối thủ nào muốn đá tử thủ, hoặc chủ động sử dụng sức mạnh tinh thần nhằm bù đắp thiếu hụt về chuyên môn.
Nỗi lo cánh trái
Hôm nay, tuyển Anh cũng sẽ không có đội hình tốt nhất ở sân Dynamo. Trong khi Upson chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm trong vai trò thay thế Terry ở vị trí đá cặp với Terry thì chấn thương của Ashley Cole sẽ để lại một dấu hỏi lớn ở cánh trái. Hậu vệ của Chelsea đã chơi không tốt trong trận trước, nhưng vị trí của anh vẫn là rất khó thay thế. Cùng với chấn thương của Joe Cole, Tam sư sẽ mất đi sức mạnh đáng nể khi muốn khai thác các tình huống ở biên trái. Capello có 2 giải pháp. Thứ nhất là sử dụng Shaun Wright-Phillips, như hiệp 2 trận gặp Kazakhstan. Thứ hai là chấp nhận bỏ rơi cánh trái, chỉ tập trung triển khai bóng ở cánh phải với Walcott. Phương án 2 chắc chắn sẽ được dùng, bởi ông chủ người Ý có lẽ sẽ không thể mạo hiểm tấn công ngay từ đầu, với 1 mắt xích chưa được tin cậy như Wayne Bridge.
Tất nhiên, Don Fabio sẽ có những thay đổi nhất định tùy theo diễn biến trận đấu. Nhưng nếu người Anh cần một sự thận trọng, ông sẽ để Gareth Barry đá chính bên cạnh Gerrard và Lampard. Với tình hình thiếu hụt lực lượng, rất có thể Belarus sẽ chỉ chọn thời điểm đầu, hoặc cuối mỗi hiệp để tấn công nhanh.
Trước một đối thủ yếu hơn hẳn, tuyển Anh vẫn phải tôn trọng tính kiên nhẫn và khả năng làm chủ trận đấu bằng tốc độ chậm. Đơn giản vì nhờ điều này, họ đã thành công trong 2 trận sân khách trước đó. Heskey vẫn sẽ ra sân trong vai trò một tiền đạo thứ 2, cho dù anh vẫn chưa hề phát hỏa trong 16 trận liên tiếp vừa qua. Sẽ không có vấn đề gì hết, nếu Capello được thấy những cú xuyên phá, và ghi điểm của Rooney hay Walcott ở phía trên.
Nếu thắng ở trận đấu này, tuyển Anh sẽ an tâm tĩnh dưỡng để chờ đợi cuộc đấu quan trọng trước Ukraina vào năm sau. 3 điểm đang trong tầm tay người Anh, hãy chờ xem họ lấy nó như thế nào?
DỰ ĐOÁN: 0-2
|
Đội hình dự kiến
Belarus: Yuri Zhevnov - Egor Filipenko, Sergei Omelyanchyuk, Vladimir Korytko, Dmitry Verkhovtsov - Aleksandr Kulchy, Anton Putilo, Oleg Strakhanovich, Aleksandr Pavlov, Vitaly Kutuzov - Vitaly Bulyga
Anh: David James - Wes Brown, Rio Ferdinand, Matthew Upson, Wayne Bridge - Steven Gerrard, Frank Lampard, Gareth Barry - Theo Walcott, Emile Heskey, Wayne Rooney.
Đối đầu: Anh và Belarus chưa từng gặp nhau.
Phong độ
Anh
11/10/08 Anh - Kazakhstan 5-1
10/09/08 Croatia - Anh 1-4
06/09/08 Andorra - Anh 0-2
20/08/08 Anh - Czech 2-2
01/06/08 Trinidad & Tobago - Anh 0-3
Belarus
10/09/08 Andorra - Belarus 1-3
06/09/08 Ukraina - Belarus 1-0
20/08/08 Belarus - Argentina 0-0
02/06/08 Phần Lan - Belarus 1-1
27/05/08 Đức - Belarus 2-2 |