thethaovanhoa.vn

Tác giả Cô bé nhìn mưa: Tôi rất ngại động chạm

15/10/2008 16:30 GMT+7

Chuyên gia văn học Pháp Đặng Thị Hạnh tâm sự khi viết hồi ức Cô bé nhìn mưa bà đã rất ngại khi viết sẽ động chạm đến những người quen cũ.

(TT&VH Online) - Chuyên gia văn học Pháp Đặng Thị Hạnh tâm sự khi viết hồi ức Cô bé nhìn mưa bà đã rất ngại khi viết sẽ động chạm đến những người quen cũ.
 
Cô bé nhìn mưa mới ra thị trường sách đã gây sự chú ý của các nhà văn, nhà phê bình vì đây là hồi ức của bà Đặng Thị Hạnh, con gái yêu của cố GS Đặng Thai Mai. Sáng nay (15/10), bà Đặng Thị Hạnh cùng nhà phê bình Vương Trí Nhàn có mặt tại Trung tâm văn hóa Pháp giao lưu cùng các sinh viên văn khoa và bạn đọc.
 
Bà Đặng Thị Hạnh năm nay đã gần 80 tuổi khiêm tốn nói cuốn hồi ức của mình không phải thứ sách bán chạy như những cuốn hồi ký, tự truyện bây giờ. Cô bé nhìn mưa đơn giản là những hồi ức đáng nhớ nhất trong cuộc đời bà. “Tôi không viết hồi ký vì tôi dù đã trải qua 2 cuộc chiến tranh nhưng cũng chưa để lại thành tựu gì, và tôi không viết tự truyện vì cuộc đời phẳng lặng của một giáo viên như tôi không có gì đáng chú ý. Viết hồi ký và tự truyện có thể rất dễ động chạm đến đời tư của người khác. Khi bắt tay vào viết tôi nhận ra Hà Nội rất nhỏ bé, viết về người này có thể động chạm đến người kia. Mà tôi thì rất lo những điều mình viết ra ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tôi đã nghĩ rất lâu và cuối cùng chọn viết hồi ức. Hồi ức cho tôi sự tự do khi viết”, bà Đặng Thị Hạnh nói:
 
Bà Đặng Thị Hạnh tại Trung tâm văn hóa Pháp sáng nay
 
Nếu so với trào lưu tự truyện đang rất sôi nổi hiện giờ, hồi ức Cô bé nhìn mưa của bà Đặng Thị Hạnh có một con đường đi hoàn toàn riêng biệt. Bạn đọc không nên lật giở trang sách một cách vội vàng hòng tìm kiếm những bí mật từ một gia đình tri thức lớn, vì vẻ đẹp của trang sách nằm ở những điều rất nhỏ bé, li ti. Nói như nhà phê bình Vương Trí Nhàn, đây là một cuốn hồi ức về văn hóa. Cuốn sách đã làm sống dậy những mảng sinh hoạt khác nhau trong đời sống thường ngày và đời sống tinh thần của người dân Việt Nam trong bối cảnh những biến động lớn của lịch sử thế kỷ XX.

Theo nhà phê bình Vương Trí Nhàn và Phạm Xuân Nguyên, mảng hồi ký, tự truyện trong văn học Việt Nam, vẫn còn rất mờ nhạt. Trong khi đó đây lại là một mảng rất hữu dụng vì nếu mỗi cá nhân ghi dấu ấn trong lịch sử đều để lại một cuốn hồi ký thì hậu thế sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử, đất nước, con người. Và hồi ức Cô bé nhìn mưa dù là những câu chuyện của một cá nhân, một gia đình nhưng đã kể cho chúng ta nhiều câu chuyện đáng giá.

Hải Diệp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN