Mới lấy chồng chưa đầy 1 năm nhưng cô ca sĩ được giải “Khán giả yêu thích nhất” của giải Sao mai 2003 Phương Thảo đã liền tù tì cho ra đời 2 album: Lời ru đất nước và Mẹ.
![]() |
* Phương Thảo giới thiệu một chút về album mới này, có gì mới lạ không?
Album vol4 này của tôi chỉ toàn những ca khúc viết về mẹ, có một số ca khúc mới mà khán giả chưa từng được nghe, có những bài quen thuộc với dòng nhạc dân gian như Mẹ yêu con, Khúc hát ru người mẹ trẻ. Đặc biệt, có ca khúc rất khác với phong cách của tôi từ trước đến giờ, đó là một ca khúc mang tính chất trữ tình, bài “Nhớ mẹ” (ST An Thuyên).
* Sở trường của Phương Thảo là dòng dân ca, nay thử nghiệm với trữ tình, Thảo có tự tin không?
Khi tôi định hát ca khúc này, tôi đã phải ngồi vào đàn, hát, ghi âm và nghe lại, sau đó phải lấy ý kiến của một vài người thân cận thường nghe mình hát là chồng và em gái. Khi mà họ thấy được tôi thấy tự tin để làm. Một khán giả mà tôi tin tưởng nhất là chồng thì rất khen. Vốn dĩ nhận được lời khen của chồng thường hơi khó khăn, nhưng lần này tôi rất tự tin vì đã nhận được lời khen của khán giả khó tính nhất của mình.
* Nhưng, nghe nói, chồng Thảo không phải là người trong nghề, sao Thảo lại tin vào khả năng thẩm định của chồng như vậy? Có phải định nịnh chồng không đấy?
Người khán giả chi tiết và khó tính nhất của tôi chính là chồng tôi, chi tiết đến mức thậm chí là cái tông của tôi hát vừa với quãng dòng nào của tôi thì anh ấy cũng sẽ nắm được. Khi nghe hát thì mỗi người nghe một kiểu, nhưng thường thì những người không ở trong nghề lại nghe rất mộc mạc, khi là khán giả rất bình thường sẽ cho những lời góp ý rất tự nhiên, không thuộc về khuôn phép nào của chuyên môn cả nên thấy hợp lý hơn. Tôi không nịnh, nhưng chồng tôi là khán giả tôi tin nhất, bao giờ cũng nhận xét chi tiết và đầy đủ. Thường thì tôi ít được khen lắm, mỗi album của tôi, bao giờ anh ấy cũng chỉ thấy vừa ý 2-3 bài chứ không bao giờ thấy vừa ý hết các bài. Anh ấy không học nhạc nhưng am hiểu về tất cả các dòng nhạc, không học hành bài bản nhưng hát rất hay và rất thích tìm hiểu về âm nhạc nên sẽ có một kiến thức âm nhạc khá chắc chắn.

* Có phải vì thế mà Thảo yêu?
Không hẳn, vì khi chưa yêu tôi đặt cho mình nhiều tiêu chuẩn lắm, tôi luôn nghĩ mình sẽ lấy một người chồng không liên quan gì đến âm nhạc, không biết gì về âm nhạc cả vì tôi thấy công việc của tôi suốt ngày liên quan đến đàn hát, tôi muốn có được sự yên tĩnh ở người đàn ông của mình. Tôi thích một người đàn ông mạnh mẽ và nói chung có liên quan đến thương trường một chút, là một doanh nhân hoặc một người làm chính trị. Nhưng khi gặp nhau rồi yêu thì mọi thứ đều tự nhiên, khi yêu mới nhìn thấy là có một phần gì đó trong tâm hồn con người đó thì yêu hơn.
* Rõ ràng là Thảo cũng đã được toại nguyện đó thôi, vì chồng Thảo cũng là một doanh nhân?
Nhưng mà lại là cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, anh ấy không làm nghệ thuật nhưng lại quá hiểu, quá đam mê, quá thích nghệ thuật. Chị biết không, món quà ý nghĩa, lớn lao mà anh ấy thích tôi tặng anh ấy là … rủ anh ấy đi hát Karaoke hoặc đến một bar nào đó em hát anh nghe, anh hát em nghe, chứ còn nếu tặng đủ các thứ trên đời này cũng không làm cho anh ấy vui được.
* Yêu ca hát thế, liệu có bao giờ Thảo định cùng chồng song ca trong album của mình không?
Đó là điều mà anh ấy rất thích và trong đĩa hình tới đây, chúng tôi sẽ hát song ca 1 bài, có cả quay hình nữa. Tuy nhiên, khi nghe anh ấy hát, chắc chắn mọi người sẽ thấy không chỉ là anh ấy hát hay mà sẽ thấy đó là một ca sĩ thật sự chứ không phải là người ngoại đạo nữa. Tôi thích cái sự mộc mạc của một người chưa từng được học âm nhạc hát, mộc mạc và rất tâm hồn, quan trọng hơn là hát đôi với tôi rất hợp nhau. Ca sĩ miền Bắc có nhiều giọng Nam hát được dân ca miền Trung tôi rất thích như Trọng Tấn, Việt Hoàn… nhưng lại không quyện giọng với tôi bằng chồng. Hơn nữa, nếu đứng cạnh mà đẹp đôi thì tôi đứng với chồng sẽ đẹp đôi hơn. Vì thế nên tôi chọn anh song ca một bài trong dự án sắp tới.

* Anh ấy chắc cũng thích thú với điều đó?
Từ lâu rồi, khi còn yêu nhau, tôi có nói với anh ấy là muốn hát một đĩa song ca. Không ngờ anh ấy thích quá, đam mê quá và suốt ngày lao vào tập hát khiến tôi cảm thấy… đau đầu đến mức không chịu được. Tôi là ca sĩ từ sáng đến tối toàn tới những nơi ồn ào, về nhà muốn yên tĩnh thì anh ấy về nhà là kéo hết các loại đàn ra, ghi ta, piano, oóc, bộ karaoke với dây dợ lung nhung, lăng nhăng trong nhà ra, anh ấy tập hát say sưa, hát không cần biết ai ở xung quanh nữa, vợ đi làm về cũng không cần biết là vợ về chưa, cứ biết hát là hát thôi. Mới chỉ có thế thôi mà anh ấy đầu tư tập hát đến mức không thiết cả làm ăn, cảm thấy như đang được chấp cánh cho niềm đam mê của anh ấy, công việc chính thì lơ là đi. Tôi cảm thấy như thế không ổn rồi nên bảo phải thôi. Còn lần này, khi tôi đề nghị như thế thì anh cũng nói là cứ nghĩ cho kỹ, nếu hát anh sẽ cố gắng, anh sẽ hát vì sự đam mê của anh và vì sự thành công của em. Và tôi tự tin vào điều đó.

* Để chuẩn bị thì Thảo có dạy chồng hát không?
Từ khi yêu nhau, trong những kỳ cuộc với bạn bè bọn tôi đều đã hát ca khúc này rồi, nên có thể ca khúc đó thuộc sở trường của hai vợ chồng. Đi đâu cũng hát. Có một thời gian tôi cũng nghĩ là có thể dạy anh ấy hát nhưng lại nghĩ, anh ấy đã 35 tuổi rồi, không thể nào tập vào 1 cái nghề mới ở tuổi này được, nhất là nghề hát. Khi anh ấy hát anh ấy rất tự nhiên vì thế tôi muốn giữ cái tự nhiên và mộc mạc của anh ấy như thế. Ngay cả trong cách hát của tôi, tôi cũng luôn cố gắng để giữ được sự mộc mạc. Nên, tôi quyết định không dạy nữa, để anh ấy tự nhiên. Chỉ chỗ nào thấy không ổn một chút thì bày cho anh ấy thế này hoặc thế kia.
* Nếu có show nào đó muốn mời cả hai vợ chồng cùng hát thì sao nhỉ? Cả hai hát hợp nhau như vậy mà?
Hồi cưới, trong đám cưới chúng tôi cũng đã cùng hát tặng mọi người. Ngay sau đó đã có hai ông bầu mỗi lần mời tôi đi hát đều bảo mời chồng tôi đi hát cùng, hai người sẽ song ca, cát xê thì sẽ trả cho cậu ấy như những ca sĩ bình thường chưa… thành sao. Nhưng chồng tôi cũng chưa có dự định sống bằng nghề ca sĩ nên không nhận lời.
![]() (Ảnh: Do nhân vật cung cấp) |