thethaovanhoa.vn

Không thể "tè" xa như ống nước cứu hỏa!

13/10/2008 10:53 GMT+7

Đêm Giao thừa, một anh chàng say mềm đứng tè ngay ở hàng rào. Một viên cảnh sát lại gần: - Anh không biết xấu hổ à...

Đêm Giao thừa, một anh chàng say mềm đứng "tè" ngay ở hàng rào. Một viên cảnh sát lại gần:
- Anh không biết xấu hổ à! Anh không thể làm chuyện này xa hơn, ở bên kia hàng rào được sao?
- Xa hơn! Anh nghĩ cái của tôi là ống nước cứu hỏa chắc?
 
Niềm an ủi cuối cùng
 
Một anh chàng đến thăm đồng nghiệp bị ốm. Trên chiếc bàn con ở cạnh giường có một cái chai còn chút xíu rượu.
Anh chàng nọ chỉ cái chai và hỏi:
- Này, chả lẽ đây lại là niềm an ủi cuối cùng của cậu?
- Không, không, cậu đừng lo. Trong tủ lạnh vẫn còn một chai nữa!
 
Hoan hô!
 
Tại sao giữa đêm ông lại đứng ngoài đường mà reo “hoan hô” toáng lên thế? Ông bị điên à?- một người hỏi ông hàng xóm say rượu:
- Tôi không điên đâu. Tôi reo to sung sướng vì tôi đã tìm được ngôi nhà của tôi đấy chứ.
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN