Leonardo DiCaprio, chàng trai trẻ măng cách đây hơn 10 năm trong bộ phim lừng danh Titanic nay đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ trong một loạt tác phẩm điện ảnh khác.
(TT&VH) - Leonardo DiCaprio, chàng trai trẻ măng cách đây hơn 10 năm từng khiến nhiều phụ nữ xúc động khi xem anh diễn trong “bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại” Titanic (1997, 11 giải Oscar, doanh thu 1,9 tỷ USD), thời gian qua đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ trong một loạt tác phẩm điện ảnh ăn khách khác. Hôm 10/10 cuối tuần qua, anh đã trở lại các rạp chiếu Bắc Mỹ với bộ phim gay cấn Body of Lies.
Với các cảnh quay ở Washington D.C. và Maroc, bộ phim điệp viên Body of Lies đề cập đến CIA trong hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq được đạo diễn Ridley Scott dàn dựng dựa theo tiểu thuyết Penetration của David Ignatius. Trong phim, DiCaprio thủ vai điệp viên CIA Roger Ferris tới vùng Trung Đông trong thế giới đầy tai họa sau vụ 11/9. Ferris có nhiệm vụ truy lùng một kẻ lãnh đạo khủng bố mới đang tiến hành thực hiện các vụ ném bom ở nhiều mục tiêu phương Tây…
Sinh ra ở Hollywood, bước chân vào nghề diễn xuất từ tuổi vị thành niên, được đề cử giải Oscar ở tuổi 19 với vai diễn trong phim What's Eating Gilbert Grape, Leonardo DiCaprio rõ ràng là một sản phẩm của cỗ máy “sản xuất” ngôi sao của nền công nghiệp điện ảnh Mỹ. Giờ đã ở tuổi 33, DiCaprio đã “kiếm” thêm được 2 đề cử Oscar nữa với chân dung phi công Howard Hughes trong phim The Aviator (2004) và kẻ buôn lậu kim cương trong phim Blood Diamond (2005). Ngoài sự nghiệp điện ảnh, chàng diễn viên điển trai này còn tích cực hoạt động cho các vấn đề về môi trường và đã tung ra bộ phim tài liệu về sự nóng dần của trái đất mang tên The 11th Hour. DiCaprio vừa có cuộc chuyện trò với báo giới:.
* Phải chăng vì giờ đây đã trưởng thành, nên anh coi trọng hơn việc đóng các bộ phim có thể nói lên điều gì đó cho khán giả? Blood Diamond đã truyền tải một thông điệp (hậu họa do buôn lậu kim cương gây ra) và giờ đây Body of Lies cũng vậy.
- Chắc chắn rồi. Trong những bộ phim đó công chúng nghiễm nhiên bị lôi cuốn vào một vấn đề được đặt ra. Đây là những bộ phim gây hồi hộp, hơi gay cấn và có tính kích thích. Điều trước tiên ta phải làm được một bộ phim hay mang tính giải trí, rồi sau đó hãy nói đến việc trình bày chính kiến. Nếu làm một bộ phim chỉ để coi đó là một lời tuyên ngôn với thế giới thì theo tôi đó không phải là phim và đương nhiên mọi người không đón nhận đó.
* Có thể nói nôm na rằng thông điệp mà phim Body of Lies muốn truyền tải là “gieo gió gặt bão”?

* Thời gian này anh đang xúc tiến những hoạt động gì?
- Tôi đang thực hiện dự án Greensburg, tức là tái xây dựng toàn bộ một thị trấn ở Kansas (thị trấn này bị tàn phá gần như hoàn toàn trong một cơn bão – TT&VH). Tôi đang tiếp tục công việc của nhiều chương trình khác nữa. Song bài học sâu sắc nhất mà tôi có được từ tất cả những công việc này là không nên nói những gì mình làm và nghĩ gì. Thông điệp lớn nhất của tôi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới là hy vọng giới trẻ quan tâm tới chính trị của 50 năm tới sẽ bầu cho ứng viên mà họ nghĩ sẽ là đại diện xuất chúng nhất cho nước Mỹ.
* Dường như đối với anh cho và nhận đều quan trọng như nhau. Tại sao vậy?
- Tham gia vào các bộ phim có nghĩa là bạn đang tạo nên một thế giới giầu hình ảnh tưởng tượng. Khi trở về với thế giới thực, ta nhận ra nhiều vấn đề đang tồn tại và nếu như ta góp sức và có hiểu biết sâu sắc về những vấn đề đó thì tức là ta là đã phát huy được năng lực của mình. Bạn sẽ cảm thấy thật phấn chấn khi có thể đóng góp được công sức nhỏ bé của mình để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.