thethaovanhoa.vn

“Đại gia giết môi trường” bằng… da trâu bò muối?!

12/10/2008 11:51 GMT+7

Dòng sông Đông Điền vẫn oằn mình trước hàng ngàn mét khối nước thải hôi thối, còn không gian khu công nghiệp Hiệp Phước tràn ngập mùi xú uế của da trâu bò muối

(TT&VH) - Những ngày gần đây, Công ty CP thuộc da Hào Dương (Công ty Hào Dương) tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM liên tục bị nhắc đến về hành vi gây ô nhiễm môi trường.
 
Sau 20 lần bị lập biên bản, 1 lần bị xử lý hành chính, 2 lần bị đề nghị khởi tố hình sự vì xả thải nước bẩn, phát tán mùi hôi trong không khí, Công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động. Dòng sông Đông Điền vẫn oằn mình trước hàng ngàn mét khối nước thải hôi thối, còn không gian khu công nghiệp Hiệp Phước tràn ngập mùi xú uế của da trâu bò muối. 
Lưới lọc nước cho hệ thống bơm giải nhiệt bị các chất phế phẩm
trong nước thải bịt kín
 
Quy mô hàng đầu Đông Nam Á nên không… “tự xử” được?
 
Với công nghệ sơ chế da tươi dễ gây ô nhiễm nên Công ty Hào Dương đã chọn thuê khu đất 6ha sát bờ sông Đông Điền. Với vị trí này, Công ty có thể sử dụng nguồn nước sông cho sản xuất ngoài nguồn nước ngầm, và nguồn nước máy được khu công nghiệp cung cấp. Theo thiết kế, mỗi ngày các xưởng sản xuất của Công ty sử dụng gần 2.000m3 nước cho hoạt động thuộc da. Từ đầu năm 2005, Công ty Hào Dương đã tự ý mở rộng quy mô sản xuất lên 60.000 tấn da/năm, gấp hơn 10 lần công suất trước đó. Dù chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, nhưng một loạt nhà xưởng gồm năm khu từ A2 đến A5 đã xây dựng.

Vì tập trung cho sản xuất, nhưng quên đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường nên mỗi ngày, hàng ngàn mét khối nước bẩn chứa phế phẩm của hoạt động thuộc da được Công ty xả thẳng ra sông Đông Điền. Kèm theo đó, là một lượng khí thải khổng lồ nặng mùi hôi thối từ các xưởng sản xuất bao trùm khắp khu vực khu công nghiệp.

Theo phản ánh của nhiều người dân địa phương, việc xả thải nước bẩn của Công ty Hào Dương chủ yếu diễn ra vào ban đêm qua hai miệng cống xả ven sông. Mỗi lẫn có đoàn kiểm tra đến thì Công ty ngừng xả, nhưng khi đoàn kiểm tra về thì ngay trong đêm hàng ngàn mét khối nước thải hôi thối chứa đầy chất hữu cơ lại tiếp tục được xả thẳng ra sông. Từ đầu năm 2008 đến nay, do tình hình ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng nên không chỉ dân địa phương, mà các doanh nghiệp trong khu công nghiệp này cũng lên tiếng về hoạt động gây ô nhiễm của Công ty Hào Dương.
 
Trao đổi với báo chí, ông Hoắc Đức Vũ, Phó TGĐ Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước, đơn vị đã 3 năm liền chịu đựng nguồn ô nhiễm của phế phẩm và mùi hôi thối từ Công ty Hào Dương, bức xúc cho biết: Mỗi năm có 6 tháng cán bộ công nhân viên Nhà máy điện Hiệp Phước phải chung sống cùng mùi hôi do gió thổi sang từ phía xưởng thuộc da; lưới lọc nước cho hệ thống bơm giải nhiệt của nhà máy bị các chất phế phẩm chứa trong nước thải (da, lông, mỡ) được Công ty Hào Dương xả ra sông Đông Điền bịt kín. Trong khi các thiết bị điện bằng chất liệu đồng như cầu dao, tụ điện, dây dẫn, dây cáp tiếp đất, bị biến màu, bong tróc do hóa chất từ Công ty Hào Dương phát tán ra, đang gây nguy hiểm cho hoạt động phát điện.
 
Ngày 9/10, có mặt tại khu công nghiệp Hiệp Phước, chúng tôi cảm nhận được mùi hôi thối đặc trưng của da động vật đang phân hủy lẩn quất trong không khí. Càng về chiều, mùi hôi càng nồng nặc. Hai miệng cống xả của phía sau Công ty Hào Dương vẫn tiếp tục xả nước xuống sông dù trước đó, Sở TN&MT đã thu hồi giấy phép xả thải của Công ty này. Tiếp xúc với các hộ dân xã Long Thới, huyện Nhà Bè, chúng tôi được biết: Nguồn nước sông Đông Điền, vốn là nguồn nước sinh hoạt của người dân trong xã đã ô nhiễm nghiêm trọng. Trước đây, các hộ dân sống ở khu vực này, mỗi ngày vào mùa mưa đều dùng nước sông nấu ăn do không có nước ngọt. Nhưng nay, ngay cả việc tắm rửa, giặt giũ cũng không được vì khi tắm sẽ bị ngứa ngáy khắp người. Còn những rạch dẫn nước đều bị nước thối xâm lấn, nước kênh chuyển thành màu xam xám nhờ nhờ, nổi bọt trắng.

Vì làm bẩn môi trường nên chỉ tính từ đầu năm 2008 đến nay, Công ty Hào Dương đã 20 lần bị lập biên bản, 1 lần bị xử lý hành chính, 2 lần bị đề nghị khởi tố hình sự. Nhưng Công ty vẫn không bị đóng cửa vì một lẽ đơn giản, các cơ quan chức năng vẫn... lúng túng chưa biết xử lý ra sao. Ngược lại, dù gây ô nhiễm nghiêm trọng nhưng mỗi lần làm việc với cơ quan chức năng, ông Mai Duy Hiền, TGĐ Công ty Hào Dương vẫn cho rằng, do Công ty có quy mô thuộc da thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á nên việc xử lý môi trường đã quá tầm, chứ không phải Công ty không có ý thức bảo vệ môi trường!?
 


“Biết họ sai nhưng không xử được”…
 
Trao đổi với chúng tôi, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước cho biết: Mỗi ngày Công ty Hào Dương sử dụng đến 3.500m3 nước, nhưng hệ thống xử lý nước thải của Công ty chỉ xử lý được một phần lượng nước thải có nồng độ ô nhiễm rất cao, vì đây là ngành sản xuất đặc thù. Riêng về mùi hôi thối, Ban quản lý khu công nghiệp cũng kiến nghị nhiều lần vì chính cán bộ, công nhân viên hàng ngày phải sống chung với ô nhiễm do xưởng thuộc da nằm cách trụ sở khu công nghiệp khoảng hơn 100m.
 
 
Về giải pháp xử lý, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước cho rằng, vẫn phải chờ Sở TN&MT vì chức năng của đơn vị chỉ là cho các doanh nghiệp thuê lại hạ tầng. Biện pháp duy nhất để chế tài hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường của Công ty Hào Dương là cắt nguồn nước máy, nhưng Công ty này đã đối phó lại bằng cách sử dụng nước sông Đông Điền, nước giếng khoan và mua nước từ các sà lan để tiếp tục sản xuất. Cụ thể hơn, ông Trần Anh Tích Lan, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước ngán ngẩm cho biết: Món “võ” duy nhất là cúp nước thì đã tung ra rồi, nhưng không giải quyết được gì cả. Chúng tôi chỉ còn biết trông đợi vào các sở ngành mà thôi.

Trong khi đó, Thanh tra Sở TN&MT sau khi kiến nghị rút giấy phép xả nước thải, nhưng Công ty Hào Dương vẫn tiếp tục xả thải trái phép thì cũng chỉ biết lập biên bản. Thậm chí, sau khi bị xử phạt hành chính 14 triệu đồng, thì hiện tượng ô nhiễm do Công ty này gây ra càng nghiêm trọng hơn trong sự bất lực của cơ quan chức năng. Còn UBND huyện Nhà Bè cũng đã làm công văn đề nghị khởi tố ông Mai Duy Hiền, TGĐ Công ty
Hào Dương vì hành vi gây ô nhiễm.
 
Để tìm câu trả lời vì sao hồ sơ vi phạm đã rõ, nhưng Công ty Hào Dương vẫn ung dung tồn tại và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, chiều ngày 10/10, chúng tôi đã nhận được câu trả lời từ ông Ngô Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP.HCM. Câu trả lời là vẫn phải chờ Sở TN&MT.

Ngày 7/10, một kỹ sư xây dựng đã gửi cho các cơ quan báo chí sơ đồ hệ thống ống ngầm xả thải chưa qua xử lý được thiết kế ngầm tại Công ty Hào Dương. Trong bức thư trần tình, người kỹ sư này cho biết lý do vìcảm thấy xấu hổ việc đã tham gia thiết kế và thi công hệ thống ống ngầm nên muốn báo chí phản ánh sự việc này.


 
Với thái độ mệt mỏi, ông Tuấn kể: “Đây là vụ việc đáng xấu hổ vì biết họ sai nhưng không xử được. Tuần trước, tôi có đi ca nô kiểm tra đột xuất thì phát hiện Công ty này đang xả nước thải giữa ban ngày xuống sông Đông Điền. Nước xả màu đen đậm và bốc mùi hôi. Sau khi lấy mẫu, chúng tôi đã lập biên bản và đề nghị Thanh tra Sở TN&MT xử lý”.
 
Riêng thông tin về hệ thống ống xả ngầm giống như Vedan mà người dân phản ánh đã được Công ty Hào Dương xây dựng, ông Tuấn cho rằng đây là điều cần lưu ý vì hồ chứa nước thải của Công ty này chủ yếu xây dựng để đối phó. Trong khi đó, Sở TN&MT cho biết: Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.500 m3/ngày, với vốn đầu tư 60 tỷ đồng được Công ty Hào Dương công bố vẫn chưa được thẩm định.
Giáng Thăng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN