thethaovanhoa.vn

Milan: Chỉ thực sự lớn khi gặp đối thủ lớn

13/10/2008 09:15 GMT+7

Đánh bại Lazio và Inter một cách thuyết phục, nhưng Milan lại có thể thua Bologna, Genoa, và chủ nhật vừa rồi, hòa không bàn thắng trên sân đội cuối bảng Cagliari.

(TT&VH) -  Đánh bại Lazio và Inter một cách thuyết phục, nhưng Milan lại có thể thua Bologna, Genoa, và chủ nhật vừa rồi, hòa không bàn thắng trên sân đội cuối bảng Cagliari.

Chỉ là một đội bóng lớn khi đối đầu với những địch thủ cùng đẳng cấp. Còn khi phải đá với những đội bóng nhỏ, Milan bế tắc, thậm chí thất bại. Một đội bóng khổng lồ và có tham vọng đoạt Scudetto không thể trở thành một hình ảnh xấu hổ, khi thua Bologna, đội chỉ thắng được họ và sau đó thua 5 trận liên tiếp, và hòa với Cagliari, đội kiếm được điểm đầu tiên mùa này từ một trận đấu với đội bóng của Ronaldinho.
 
Milan (áo trắng) luôn gặp khó khăn trước những đội bóng nhỏ như Cagliari
 
Thế nhưng, điều đó đã xảy ra, như nhiều lần trong quá khứ. Mùa trước, Milan mất đứt 21/54 điểm tối đa trong các trận đấu với các đội trung bình-yếu (Inter, rất ít khi sơ sẩy với các đội nhỏ, giành được nhiều hơn, 41/54 điểm) và đó được coi là một trong những nguyên nhân khiến Milan không thể dự Champions League mùa này.

Sau trận hòa Cagliari 0-0, Galliani đã đổ lỗi cho việc Milan phải dự Cúp UEFA vào thứ 5 để bao biện rằng, vì thế mà Milan không thể chơi xuất sắc trên sân Cagliari. Quả thật là Sampdoria và Napoli cũng chơi ở Cúp UEFA và có những kết quả tiêu cực ở vòng 6 Serie A, nhưng đó không phải là lí do để biện hộ cho việc Milan chơi kém. Không chỉ Ancelotti sai lầm trong việc bố trí Ronaldinho ra sân từ đầu để đảm bảo tính liên tục cho anh sau trận gặp Zurich ở Cúp UEFA, mà cách tiếp cận trận đấu của Milan đã ra nhiều vấn đề khác nhau, nhưng đó là hệ quả của thói quen đối đầu với các đội nhỏ: trước những đội chơi tấn công và để lộ nhiều khoảng trống, Milan chơi hay hơn nhiều so với khi gặp các đội nhỏ đá rát, phòng ngự có chiều sâu và chơi phòng ngự phản công.

Làm thế nào để thay đổi xu hướng tiêu cực này? Một đội bóng chơi kĩ thuật như Milan chỉ có thể dựa vào kĩ thuật, nhưng một khi thể lực và tốc độ cầu thủ không cho phép, kĩ thuật sẽ thua thể lực của các đối thủ trung bình yếu kia. Đó là điều Ancelotti đã nhìn ra từ lâu, nhưng chưa tìm ra cách để đối phó.

A.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN