Ukraina hiện đang cùng ĐT Anh dẫn đầu bảng 6 nhưng ở Kharkov tối hôm nay mới là thử thách đích thực đầu tiên: một Croatia đang cáu gắt và bị dồn vào thế phải thắng.
(TT&VH) - Ukraina hiện đang cùng ĐT Anh dẫn đầu bảng 6 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu sau hai chiến thắng gọn ghẽ trước Belarus (1-0) và Kazakhstan (3-1), nhưng ở Kharkov tối hôm nay mới là thử thách đích thực đầu tiên: một Croatia đang cáu gắt và bị dồn vào thế phải thắng.
Thất bại 1-4 của đội bóng vùng Balkan trước đối thủ Anh tháng trước ở Zagreb khiến HLV Slaven Bilic cùng các học trò không còn nhiều lựa chọn trong chuyến làm khách trên sân Metalist. Họ sẽ phải giành lấy ba điểm ngay tại Ukraina nếu như không muốn bị đẩy vào tình trạng tuyệt vọng một năm sau, trong trận đấu áp chót của họ ở vòng loại vàotháng 9 ở Anh.
Thất bại trước đối thủ mà họ đã đánh bại cả hai lần ở vòng loại EURO 2008 chấm dứt mạch 36 trận bất bại của Croatia ở vòng loại các giải đấu lớn và khiến đội bóng áo kẻ ca-rô rớt lại phía sau so với Anh và Ukraina, những đối thủ chính của họ trong bảng 6.

Bilic, bị giới truyền thông Croatia chỉ trích dữ dội sau thất bại trước tuyển Anh, hiện đang xem xét việc sử dụng đội hình 4-2-3-1 thay vì hệ thống ưa thích của ông 4-4-2, đã tỏ ra quá dễ đoán và thiếu sáng tạo, không thể tạo ra đột biến trước sự lão luyện của HLV Fabio Capello. Hệ thống một tiền đạo sẽ chứng kiến Ivica Olic đá chính, còn ba tiền vệ hỗ trợ phía sau anh là Ivan Rakitic, Luka Modric và Darijo Srna. Modric và Rakitic hiện đều không chơi với phong độ cao nhất, nhưng vẫn là những tiền vệ đáng tin cậy, trong khi Srna, với kinh nghiệm 6 năm chơi bóng cho đội ĐKVĐ Ukraina Shaktar Donetsk, sẽ là một trong những quân bài tẩy của Bilic.
Một cầu thủ khác cũng đang chơi ở Ukraina, tiền vệ phòng ngự Ognjen Vukojevic (Dynamo Kiev) sẽ cùng đội trưởng Niko Kovac che chắn cho hàng thủ bốn người vốn yếu đi đáng kể do án treo giò với trung vệ Robert Kovac. Cặp trung vệ Dario Knezevic và Ivica Krizanac, mới chỉ có tổng cộng 12 lần khoác áo ĐTQG, rõ ràng cần thêm nhiều trải nghiệm thi đấu quốc tế để sẵn sàng hơn cho những cuộc đọ sức khó khăn thế này. Trong khung gỗ là một mối bận tâm khác khi thủ thành số một Stipe Pletikosa hiện không đạt phong độ cao, còn cựu binh 32 tuổi Vedran Runje chủ yếu chỉ được bắt các trận giao hữu.
HLV Ukraina Olexiy Mikhaylychenko cũng thiếu một gương mặt quan trọng là chân sút Artem Milevsky, nhưng bù lại, ông có thể tự tin hơn khi các tiền đạo Andriy Shevchenko và Andriy Voronin đều đã ghi bàn cho các CLB mới của họ cuối tuần vừa rồi. Voronin “mở hàng” trong màu áo Bertha Berlin trong chiến thắng 1-0 trước Bayer Leverkusen ở Bundesliga, còn Shevchenko ghi bàn duy nhất trong trận AC Milan đánh bại FC Zurich ở Cúp UEFA.
Một trận khó đá với cả hai. Vì là chủ nhà, Ukraina muốn ba điểm, trong khi Croatia cũng cần một chiến thắng. Có lẽ chỉ mỗi Capello là xoa tay hài lòng sau khi 90 phút ở Kharkov kết thúc.
Dự đoán: 1-1.
|
Đội hình dự kiến
Ukraine: Pyatov - Shevchuk, Chyhrynsky, Mykhalyk, Yarmash - Tymoschuk, Nazarenko, Levchenko, Aliev - Voronin, Shevchenko.
Croatia: Pletikosa - Pranjic, Knezevic, Krizanac, Corluka - Vukojevic, Kovac - Modric, Ivan Rakitic, Srna - Olic.
Đối đầu
15/11/97 Ukraina - Croatia 1-1
29/10/97 Croatia - Ukraina 2-0
11/06/95 Ukraina - Croatia 1-0
25/03/95 Croatia - Ukraina 4-0
25/06/93 Croatia - Ukraina 3-1
PHONG ĐỘ
Ukraina
10/09/09 Kazakhstan-Ukraina 1-3
07/09/08 Ukraina-Belarus 1-0
20/08/08 Ukraina-Ba Lan 1-0
01/06/08 Thụy Điển-Ukraina 0-1
25/05/08 Hà Lan-Ukraina 3-0
Croatia
11/09/08 Croatia-Anh 1-4
07/09/08 Croatia-Kazakhstan 3-0
21/08/08 Slovenia-Croatia 2-3
21/06/08 Croatia-Thổ 0-0
17/06/08 Ba Lan-Croatia 0-1 |