Geovanni có thể là món quà mà Thượng đế đã ban cho Hull City để giúp “Những con hổ” thêm nanh vuốt trong cuộc hành trình khắc nghiệt...
(TT&VH Cuối tuần)- Có vẻ như Geovanni, tiền vệ của Hull City, đặc biệt yêu thích London bởi cả 3 bàn thắng mà anh ghi được tính cho đến thời điểm này ở Premier League đều vào lưới các đội bóng của thủ đô nước Anh.
Khi Geovanni ghi bàn thì Hull City sẽ giành được chiến thắng, cho dù đối thủ của họ có là ai đi chăng nữa. Ít nhất thì điều đó đã đúng cho đến thời điểm này của mùa bóng mới ở Premier League bởi 3 bàn thắng của tiền vệ người Brazil đã giúp đội bóng chỉ vừa giành được quyền thăng hạng của anh đánh bại cả Fulham, Arsenal lẫn Tottenham. Và giờ đây, sau 7 vòng đấu, Hull đang tạm thời thay thế M.U trong top 4 của Premier League.
Sẽ không quá đáng khi cho rằng Geovanni chính là người vẽ ra đường bay để cho con tàu Hull City lên đến cung trăng. Thử hỏi, nếu như không có hai bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Geovanni trong hai trận gặp Fulham và Arsenal thì liệu Folan và Cousin có đủ sức đưa Hull City đến chiến thắng? Và nếu như không có cú đá phạt tuyệt vời của anh ở phút thứ 9 thì liệu “The Tigers” có vượt qua được Tottenham ngay tại White Hart Lane? Chắc chắn là không, vì với một đội bóng khá khiêm tốn như Hull thì họ luôn cần có liều thuốc kích thích tinh thần cực mạnh để vượt qua khó khăn. Geovanni chính là liều thuốc đó.

Geovanni có thể là món quà mà Thượng đế đã ban cho Hull City để giúp “Những con hổ” thêm nanh vuốt trong một cuộc hành trình khắc nghiệt mà không một ai nghĩ rằng họ có khả năng tồn tại vào cuối mùa bóng. Nhưng Hull City không chỉ có Geovanni mà những Marlon King, George Boateng, Stelios Giannakopoulos, Bernard Mendy… được ví như những vệ tinh bay chung quanh con tàu mẹ để vừa đóng vai trò bảo vệ, vừa hỗ trợ và đồng thời cũng có khả năng tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Tất cả sẽ tùy thuộc vào khả năng điều phối thế trận của Geovanni.
Chào đời tại Acaiaca (Brazil) ngày 11/1/1980, Geovanni chưa bao giờ thi đấu cho một đội bóng nào của London nhưng lại tỏ ra có duyên ghi bàn vào lưới các đối thủ đến từ thủ đô. Fulham, Arsenal và Tottenham đều đã trở thành nạn nhân của anh mà mọi chuyện có thể vẫn chưa dừng lại ở đó. Bởi sau một thời gian bôn ba từ Cruzeiro, America, Barcelona, Benfica đến Man. City, có vẻ như anh đã tìm được đất lành để dừng chân. Do đó, khi chỉ mới thi đấu cho Hull có 5 trận mà Geovanni đã ghi được đúng số bàn thắng mà ở Man. City anh phải mất đến 19 trận và ở Benfica là 17 trận (năm 2003).