Đánh bạc, dường như Raymond Domenech không còn cách nào khác ngoài việc đặt cược số phận của mình ở đội tuyển Pháp vào trận đấu với Romania.
(TT&VH) - Đánh bạc, dường như Raymond Domenech không còn cách nào khác ngoài việc đặt cược số phận của mình ở đội tuyển Pháp vào trận đấu với Romania mà phần thua nhiều hơn phần thắng. Ngay cả khi Pháp có 3 điểm trọn vẹn, khả năng ông bị sa thải cũng không hề nhỏ.
Patrick Vieira trở lại
Tiền vệ đang khoác áo Inter Milan đã “hồi phục 100%” sau những ngày tập luyện cùng đội tuyển Pháp tại trung tâm huấn luyện thể thao Clairefontaine nằm ở ngoại ô thủ đô Paris. Vieira đã trở lại đội tuyển Pháp lần đầu tiên sau EURO 2008, giải đấu mà anh tham dự nhưng không ra sân một phút nào vì chấn thương không kịp bình phục như dự kiến.
Việc đầu tiên mà Vieira làm khi nhận được lệnh triệu tập của HLV Raymond Domenech là đòi lại chiếc băng đội trưởng từ tay Thierry Henry, người được chỉ định giữ chức thủ quân tạm quyền trong thời gian cầu thủ của Inter vắng mặt. Chính Domenech cũng từng tuyên bố khi trao băng đội trưởng cho Henry, rằng nó sẽ thuộc về Vieira chừng nào anh trở lại. Giờ thì Vieira đã tái xuất, đồng nghĩa với việc Henry bị “giáng chức”.

Sức sống từ Franck Ribery
Rất may cho Domenech, vào thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp, ông lại chào đón sự trở lại của những học trò xuất sắc nhất, từ Vieira cho đến Franck Ribery. Tiền vệ của Bayern Munich đã bình phục hoàn toàn chấn thương ở mắt cá chân, dính trong trận thua Italia 0-2 ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng EURO 2008. Hơn nửa tháng nay, Ribery đã chơi gần như đủ 90 phút trong các trận đấu của Bayern, cho phép anh có thể cống hiến hết mình cho đội tuyển Pháp.
“Chúng tôi phải chơi mạo hiểm hơn”, Ribery phát biểu về lối chơi của đội tuyển Pháp trong những ngày tập luyện ở Clairefontaine. Mạo hiểm đồng nghĩa với cơ hội thành công, Ribery có vẻ như muốn “đánh bạc”. Đó có lẽ cũng là tâm lý của Domenech trước chuyến đi Romania chơi trận đấu “sinh tử” trong sự nghiệp cầm quân đội tuyển Pháp. Bằng mọi giá, “Les Bleus” phải thắng dù 3 điểm giành được ở Constanta có thể không đủ giúp Domenech tiếp tục những ngày tháng trên cương vị HLV đội tuyển Pháp.
Ribery sẽ quán xuyến hành lang phải, như anh vẫn đảm nhiệm ở Bayern. Ở khu vực trung tâm, Gourcuff đang chơi rất lên chân, sẽ tiếp tục được Domenech tin dùng. Từ ngày trở về Pháp khoác áo Bordeaux theo hợp đồng cho mượn từ AC Milan, Gourcuff đã tìm lại chính mình. Anh chính là người chơi nổi bật nhất trong trận thắng Serbia 2-1 ở lượt trận thứ hai, góp phần cứu vãn chiếc ghế HLV sắp đổ mà Domenech đang ngồi.
Muốn thắng Romania, Pháp phải tấn công. Nhưng sử dụng cầu thủ nào cho mặt trận nóng bỏng và khó khăn này cũng là vấn đề khiến Domenech đau đầu. Thierry Henry khó lòng mất vị trí, dù tiền đạo của Barcelona không đạt phong độ cao. Vậy thì giữa Benzema và Anelka, Domenech sẽ chọn ai? Nếu để Anelka đá trung phong thì đồng nghĩa với Benzema ngồi dự bị, vì khi đó Henry dạt sang trái. Còn nếu để Benzema đá chính thì nhiều khả năng, anh sẽ phải chạy cánh trái, nhường vai trò trung phong cắm cho đàn anh Henry.
Chấp nhận đánh bạc, nhưng Domenech cũng chưa sẵn sàng với các phương án dự kiến sẽ tung ra trước Romania. Vậy thì quả thật, cơ hội cho người Pháp ở Constanta là không nhiều và Domenech chuẩn bị “hậu sự” đi là vừa.
|
Đội hình dự kiến
Romania: Lobont – Sapunaru, Tamas, Goian, Rat – Muresan – Cocis, Chivu – Petre, Mutu – Marica.
Pháp: Mandanda – Sagna, Boumsong, Abidal, Evra – Toulalan, Vieira – Ribery, Gourcuff, Benzema – Henry.
Đối đầu
11/06/96 Pháp – Romania 1-0
09/06/08 Romania – Pháp 0-0
Phong độ
Pháp
11/09/08 Pháp – Serbia 2-1
07/09/08 Áo – Pháp 3-1
21/08/08 Thụy Điển – Pháp 2-3
18/06/08 Pháp – Italia 0-2
14/06/08 Hà Lan – Pháp 4-1
Romania
10/09/08 Faroe – Romania 0-1
07/09/08 Romania – Lithuania 0-3
21/08/08 Romania – Lavtia 1-0
18/06/08 Hà Lan – Romania 2-0
13/06/08 Italia – Romania 1-1 |